Giới trẻ

Há hốc miệng khi lần đầu ra mắt, bố mẹ người yêu hỏi: "Cháu chửa chưa?"

Ngày đầu tiên về nhà người yêu ra mắt, cô nàng há hốc miệng ngạc nhiên rồi bỏ về khi bị bố mẹ bạn trai hỏi: "Thế chửa chưa?" "Bác tưởng chửa rồi mới dẫn về nhà chứ".

Mới đây, một cô nàng đã chia sẻ câu chuyện lần đầu ra mắt nhà người yêu của mình lên diễn đàn NEU Confession và lập tức thu hút đến 5,5 nghàn lượt like cùng rất nhiều bình luận hài hước của cư dân mạng. Cụ thể theo cô gái, ngày đầu tiên được người yêu dẫn về ra mắt mà được bố mẹ bạn trai hỏi một tràng những câu hỏi vô duyên như: "Cháu béo nhỉ?", "lương cháu cao không?", "thưởng tết cao không?", "bố mẹ mua nhà riêng cho chưa?", "Thế chửa chưa?"... Trước những câu hỏi vô duyên đó, cô nàng quyết định chào từ biệt và bắt xe về luôn. Đoạn chia sẻ của cô gái lập tức nhận được rất nhiều lượt like và bình luận của cư dân mạng.

Toàn văn nội dung đoạn chia sẻ như sau:

"#16956: Đứng dậy đi về vì bố mẹ người yêu hỏi những câu hỏi thấy vô duyên!

Mình K54, mình vừa mới về nhà người yêu tuần trước xong và ngay sau 1 vài câu hỏi mình quyết định đứng dậy đi về vì quá bực...nhưng giờ nghĩ lại mình ko biết mình làm vậy có đúng hay không.

Sau khi anh đưa mình về, mình vào ngồi chơi, lúc đó có bố mẹ anh, mình ngồi đối diện anh ngồi cạnh. Bố mẹ anh bắt đầu hỏi mình, lúc đầu hỏi qua tên tuổi quê quán bố mẹ ở đâu...cái này chắc là form rồi không tránh khỏi, đến lúc vào những mục chính, tự dưng mẹ anh hỏi mình.6

- Trông cháu béo thế nhỉ, cháu bao nhiêu cân?

Mình thực sự thấy bất ngờ về câu hỏi này, mình cảm thấy...vô duyên ấy...

- Dạ cháu cũng hơn 50 1 chút thôi ạ.
- Ừm, thế làm ở đó lương có cao không cháu, làm ngân hàng chắc lương cao lắm nhỉ? Được bao nhiêu 1 tháng?
??? WTH, hỏi cả lương ạ.
- Dạ cháu cũng đủ ăn đủ sống, tiết kiệm 1 chút ạ.
- Thế cụ thể là bao nhiêu.
- Dạ cũng mấy triệu ạ.
- Mấy triệu á, ui thế cũng thấp nhỉ, bác tưởng cao lắm, thế Tết được thưởng nhiều không?
- Cũng tàm tạm ạ.
- Ừm thế khi nào định cưới?
??? Mới về 1 hôm, chưa nói bạn bè hay yêu đương như thế nào đã hỏi khi nào cưới.
- Cưới ai ạ?
- Cháu ấy, khi nào tính cưới xin đây!
- Cháu cũng chưa biết ạ.
- Con bé này hỏi gì cũng chưa biết nhỉ? Thế bố mẹ làm gì, nhà cửa thế nào?
- Dạ bố mẹ cháu làm nhà nước thôi ạ.
- Làm nhà nước giờ giàu lắm, chắc cháu có nhà riêng Hà Nội rồi nhỉ?
- Dạ chưa ạ.
- Thế thì bảo bố mẹ mua đi!
???? WTH tập 2? Làm nhà nước giàu, bảo bố mẹ mua đi?
- Dạ nhà cháu chưa đủ điều kiện ạ.
- Ừm thế chửa chưa?
....WTH tập 3? Chửa chưa?
- Ơ cháu có chửa đâu ạ.
- Bác tưởng chửa rồi mới dẫn về nhà chứ.
....
Lúc này mình đứng dậy, mình liền bảo luôn là
- Cháu có việc gấp, cháu xin phép về luôn ạ, cháu chào 2 bác.

Xong mình bắt taxi về luôn. Cái mình bực ở đây là bố mẹ anh ấy vô duyên kinh khủng là cái thứ nhất, cái thứ 2 là chả hiểu sao biết bố mẹ như vậy mà anh ấy ngồi yên, ko nói gì đỡ cho mình, toàn những câu hỏi vô duyên, mình cũng không hiểu là do bố mẹ anh không thích mình mới hỏi vậy hay là cố tình. Mọi người nghe có chịu nổi không, mình còn chưa kể hết nhé, nhiều câu vô duyên lắm. Mình vẫn đang giận anh, thực sự mình vẫn đang suy nghĩ về việc mình với anh đi xa hơn..."

Đoạn chia sẻ lập tức nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng.

Nickname Duyên Keen bình luận: "Sao không hỏi lại “ngày xưa chắc bác cũng chửa trước rồi mới cưới ạ?”

Nguyễn Tr. hài hước nói: "Trả lời cứng vào: 80kg, lương 800 triệu, thưởng tết 8 tỷ có 8 cái nhà Hà Nội, mùng 8 tháng tới cưới, chửa 8 tháng rồi".

Mai Vũ chia sẻ: "Giờ mấy ông bà toàn khinh con gái nhà người ta thế nhỉ, mà lúc nào cũng đòi hỏi con gái phải mang cái nọ cái kia về cho ck ms thoải mái cơ".

Há hốc miệng khi lần đầu ra mắt, bố mẹ người yêu hỏi: Cháu chửa chưa?

Hương D. cho rằng: "Thích hay không bỏ về giữa chưng là vô duyên. Họ là người lớn nhất là ra mắt nhà người yêu. Bạn cũng xác định tiến tới thì mới nên ra mắt nhà người yêu chứ không phải kiểu ra mắt cho hay. Đến là bị hỏi bị soi là điều bình thường. Còn thích hay không xong việc rồi tuỳ bạn. Còn bạn hành xử như thế thì bạn sai".

Hiện đoạn chia sẻ vẫn đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP