Pháp luật

Đã bắt được nghi can giết người, bỏ xác trong tủ quần áo ở TPHCM

Chiều 21/8, Cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi can liên quan vụ thi thể nam giới đang phân hủy trong tủ quần áo

Diễn biến mới nhất trong vụ phát hiện thi thể đang phân hủy trong tủ quần áo tại một căn nhà trọ trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, TP.HCM, chiều 21/8 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ Lê Quốc Phương (tự Phương “đen”, SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn), nghi can gây ra cái chết của nạn nhân. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, công an xác định Lê Quốc Phương là hung thủ gây ra cái chết của anh Nguyễn Võ Thanh Phương (SN 1989, ngụ ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn). (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện Công an đang tập trung lấy lời khai của Phương điều tra, làm rõ động cơ, nguyên nhân gây án.(Ảnh: Công an TPHCM)

Vợ chồng ông Lê Quốc Phương và 2 người con mới chuyển đến sinh sống tại căn nhà trên đường Phan Văn Hớn (Hóc Môn, TPHCM). Vài ngày trước, giữa ông Phương và vợ mình xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi nên người vợ đã đưa các con đi sinh sống nơi khác.(Ảnh: Kênh 14)

15h ngày 16/8, người dân sống gần nhà của ông Phương ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, gọi cửa không có ai trả lời nên đã báo cho vợ ông Phương về nhà để kiểm tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Sau khi về nhà, vợ ông Phương cùng một phụ nữ mở chiếc tủ quần áo ra kiểm tra thì phát hiện một xác người đang phân hủy. Vụ việc được báo cơ quan công an (Ảnh: VnExpress)

Công an huyện Hóc Môn đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Công an Nhân dân)

Kết quả khám nghiệm hiện trường và kết quả điều tra bước đầu, Công an nhận định nạn nhân bị sát hại vào thời gian từ tối 13 rạng sáng 14/8. Hung thủ đã gói ghém thi thể nạn nhân rồi giấu vào trong tủ quần áo của căn nhà. Thi thể đã bị phân hủy nặng, không thể nhận dạng. Qua người thân, công an mới xác định được danh tính của nạn nhân (Ảnh: Công an Nhân dân)

Một số người dân xung quanh cho biết, vài ngày trước, ông Phương có nhậu cùng một số người bạn. Sáng 16/8, một số người vẫn nhìn thấy ông Phương ra vào ngôi nhà. Khi vụ việc được phát hiện, ông Phương đã biến mất.(Ảnh: Tiền Phong)

Tác giả: An Minh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP