Pháp luật

Nghi can bắn chết nữ sinh ở Đồng Nai có quan hệ tình cảm với nạn nhân

“Nhiều lần Linh đang đi học thì bị anh Trung chặn đường để nói chuyện. Khi Linh không chịu hàn gắn tình cảm thì bị Trung đe dọa giết”, bạn của nạn nhân cho hay.

Sáng 12/8, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp 11, xã Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai). Nghi can đã tự sát và cơ quan công an đang giữ khẩu súng, vỏ đạn thu được tại hiện trường để giám định, phục vụ điều tra.

Nghi can gây án được xác định là Nguyễn Trung Thực (34 tuổi, thường gọi Trung, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai). Một cán bộ xã Bình Sơn nói rằng Trung là người từ xã khác tới và có quen biết với Lê Hương Thảo Linh (học lớp 11, ngụ ấp 11, xã Bình Sơn).

Vườn cây nghi can cố thủ rồi cầm súng tự sát. Ảnh: Ngọc An.

Những người dân sống gần nhà Linh nói rằng Trung là thanh niên có vẻ mặt hung dữ, lầm lì và có tính côn đồ. “Trông mặt anh ta rất đáng sợ, không ai dám nhìn. Trung cũng thường xuyên đến nhà Linh”, chị Nguyễn Thị Sang cho biết.

Hồi tháng 7/2016, Trung mượn mặt bằng ở gần nhà Linh để đặt máy trò chơi bắn cá. Thanh niên này giao máy cho một người quản lý và thỉnh thoảng đến xem xét. “Trung có thân hình gầy, mặt hung dữ, mặc quần áo theo kiểu bụi đời nên thanh niên địa phương ngại giao lưu với anh ta”, một người dân nói.

Theo người dân, Trung là người kinh doanh trò chơi bắn cá và cũng có hoạt động xã hội đen, bảo kê cho những người kinh doanh mô hình này ở địa phương.

Trong khi đó, một cán bộ điều tra của Công an huyện Long Thành cho biết Trung là người có lý lịch bất hảo. “Anh này được xác định có tiền án về trộm cắp tài sản và từng liên quan đến một vụ án ma túy”, cán bộ công an nói.

Nữ sinh tên Tiên không cầm được cảm xúc khi nói về người bạn. Ảnh: Ngọc An.

Sáng 12/8, tại lễ tang nạn nhân Linh, nhiều nữ sinh là bạn của em này có mặt thăm viếng và không kiềm được cảm xúc. Nữ sinh tên M.T. (17 tuổi) nói rằng Linh và Trung quen nhau từ nhiều tháng trước và giữa hai người từng có mối quan hệ yêu đương.

Thời gian gần đây, vì không hợp tính cách nên Linh nhiều lần nói lời chia tay với người tình hơn tuổi. Những lúc như vậy, Trung không đồng ý chia tay và có thái độ đe dọa và giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

“Nhiều lần Linh đang đi học thì bị anh Trung chặn đường để nói chuyện. Khi Linh không chịu hàn gắn tình cảm thì bị Trung đe dọa giết”, nữ sinh tên T. kể. Theo T., nữ sinh Linh là người ít nói, hiền lành.

Địa điểm xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.


Trước đó, vào 18h tối 11/8, nữ sinh Lê Hương Thảo Linh đang ở nhà cùng bà nội (tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai) thì Trung đến gặp và nói chuyện. Tại đây, khi 2 người phát sinh mâu thuẫn thì Trung cầm súng bắn vào đầu Linh khiến cô tử vong.

Sau khi gây án, Trung rời khỏi hiện trường rồi cầm súng đến vườn cây cách nhà Linh 800 m cố thủ. Trong đêm, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành triển khai lực lượng bao vây nghi can. Đến 23h cùng ngày, công an phát hiện Trung tự sát trong vườn cây.


Nghi can bắn gục nữ sinh lớp 11 rồi tự sát Trung được cho đã dùng súng bắn vào người nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo (17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn) làm cô này bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP