Thể thao

Cựu HLV Man United khiến Chelsea khóc hận tiếc nuối

Bằng việc thay đổi "nhân sự" hợp lý trong những phút cuối trận, cựu HLV M.U - D. Moyes đã cướp đi chiến thắng của Chelsea khi lội ngược dòng gỡ hòa 1-1.

Thi đấu không thật sự nổi bật trong phần lớn thời gian "làm khách" đến sân Stamford Bridge ở lượt đấu thứ 32 giải Ngoại hạng Anh, khi các thầy trò HLV Moyes liên tục bị Chelsea đàn áp trên phần sân nhà, liên tục phải trong thế chống đỡ các cuộc tấn công ào ạt của The Blues.

May mắn cho họ khi Chelsea đang sở hữu "chân gỗ" Morata trên hàng công và sự xuất thần của thủ thành Joe Hart trong khung gỗ nên West Ham chỉ bị thủng lưới tối thiểu 1 bàn thua ở phút 36 do công của hậu vệ cánh phải C. Azpilicueta.

Tiếp đón West Ham trên sân nhà, Chelsea hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng lọt vào tốp 4, thế nên The Blues đã tung ra tới 23 cú sút về phía khung thành West Ham trong 90 phút của trận đấu, nhưng ngoại trừ bàn mở tỉ số có phần may mắn của Azpilicueta, Chelsea không thể thêm một lần thành công với hàng công "thê thảm" như hiện nay. Việc phung phí cơ hội từ các chân sút Chelsea không sớm thì muộn cũng bị đối thủ tận dụng sơ hở để ra đòn chí mạng.

Cựu HLV Man United, D. Moyes trong tình trạng bế tắc lại bất ngờ sáng suốt khi lần lượt tung vào sân các cựu binh của mình lúc còn khoác áo "Quỷ đỏ", và một trong số đó đã phát huy hiệu quả. Phút 73, sau tình huống nỗ lực cứu bóng, chuyền ngược lại của Arnautovic, cơ hội được trao trước mũi giày của tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị - Chicharito và "hạt đậu nhỏ" đã dứt điểm tung lưới Chelsea. Đây là pha ghi bàn thứ 9 của anh trong màu áo West Ham nhưng cũng cần nói, cầu thủ người Mexico tỏ ra có duyên với mành lưới Chelsea dù chơi cho M.U hay CLB hiện tại.

Đây là kết quả chấp nhận được với West Ham nhưng như một thất bại với Chelsea. Trận hòa này đã khiến cơ hội vào tốp 4 của thầy trò HLV A. Conte nhỏ hơn bao giờ hết, The Blues hiện xếp thứ 5 và kém Tottenham những 10 điểm khi giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 6 vòng đấu.

Giải thích về việc phung phí cơ hội của học trò, chiến lược gia người Ý cho biết: "Tôi nghĩ rằng trận đấu này chúng tôi có thể giành chiến thắng để nuôi hi vọng giành vé dự Champions League mùa sau, nhưng Chelsea đã không thể tận dụng tốt cơ hội. Và khi bạn không thể ghi bàn thì chiến thắng sẽ vụt khỏi tầm tay của mình và đó là lí do tại sao mùa này chúng tôi đang ở vị trí như hiện tại. Morata không thiếu tự tin khi có thể ghi được hai bàn thắng trong thế việt vị. Bộ ba Hazard, Willian và Morata vẫn phối hợp và thi đấu khá tốt, chỉ đáng tiếc… họ không thể ghi bàn".

Trong một trận đấu với 2 thẻ đỏ chia đều cho 2 đội, cũng tại vòng 32 giải ngoại hạng kết thúc trước đó ít phút, Arsenal đã có những tiến bộ đáng kể khi giành 3 điểm sau màn lội ngược dòng và rượt đuổi tỉ số gây cấn với Southampton.

Sớm bị dẫn trước khi hàng phòng ngự chưa bắt kịp nhịp độ trận đấu, nhưng trong một ngày mà tiền đạo "chân gỗ" Welbeck thi đấu thăng hoa với một cú đúp bàn thắng và kiến tạo giúp bảng hợp đồng đắt giá nhất trong đội hình "Pháo thủ" – Aubameyang tỏa sáng đúng lúc, giúp Arsenal giành chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Với chiến thắng này, HLV Wenger có vẻ thở phào nhẹ nhỏm khi tuyên bố Arsenal quyết tâm thay đổi để níu kéo người hâm mộ trở lại. "Pháo thủ" vẫn xếp hạng 6 và kém Chelsea 3 điểm.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Cựu HLV Man United , chelsea

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP