Ước mơ dang dở
Nhiều ngày trôi qua, không khí tang thương vẫn bao trùm xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa khi địa phương có 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.
Người thân, hàng xóm đang tập trung tại ngôi nhà tranh, vách nứa của vợ chồng anh Bùi Văn Vẻ (SN 1989) – một trong những nạn nhân của vụ tai nạn - để thắp hương, chia buồn cùng người vợ và gia đình.
Chị Nguyễn Thị Lệ (vợ anh Vẻ) ngồi bệt trên tấm chiếu trải giữa nền đất ở góc nhà, ánh mắt thất thần, chị ngồi cạnh 2 đứa con gái (đứa lên 4, đứa lên 2) đang nằm ngủ. Chúng còn quá bé để cảm nhận được sự mất mát to lớn khi người cha - trụ cột của gia đình - không còn trên cõi đời này.
Chị Lệ chia sẻ, sau khi lấy nhau, vợ chồng chị sinh được 2 người con gái, ở miền núi đất sản xuất ít, không có nghề phụ khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, nghèo túng. Cách đây hơn 3 năm, vợ chồng chị được bố mẹ chia cho một thửa đất, nhờ anh em bạn bè giúp đỡ lên đồi chặt cây làm cột, lấy nứa đan vách để dựng nhà. Nói là nhà, nhưng chỗ ở của vợ chồng họ giống lán tạm của công nhân ở công trường, mái tranh, vách nứa, nền đất, đồ vật không có gì giá trị. Mái lợp sơ sài nên nhiều chỗ đã bị dột, trời mưa nước trút xuống ướt mặt.
![]() |
Chị Lệ - người vợ trẻ mất chồng - thất thần ngồi trong căn nhà tranh vách nứa cạnh di ảnh của chồng. |
Cách đây hơn 1 năm, vợ chồng chị gửi con cái cho ông bà nội ngoại, xuống Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa làm công nhân. Chồng làm thợ điện, còn vợ làm khu chăn nuôi. Dù làm công việc khác nhau, nhưng vợ chồng họ được bố trí ở cùng một phòng. Mỗi khi được nghỉ, họ lại thay nhau về nhà thăm con.
"Hai vợ chồng bàn với nhau gửi con cái cho ông bà cố gắng đi làm tích góp dựng căn nhà nhỏ kiên cố cho các con ở, che mưa che nắng. Nhưng nay thì anh không còn nữa, mình em không biết phải làm sao", chi Lệ nói.
Chị Lệ nhớ lại, chiều 18/7, khi vừa tan ca, chị về phòng chờ chồng để đi ăn cơm. Chờ không thấy chồng đâu, chị thấy bồn chồn ruột gan. Một lúc sau nghe mọi người báo chồng gặp nạn nên chị tá hỏa chạy ra xem. Khi ra tới nơi thì có một người đã được vớt lên bờ.
![]() |
|
![]() |
Ngôi nhà tranh vách nứa của mẹ con chị Lệ. |
"Không thấy chồng đâu, em chạy xung quanh đó tìm nhưng không thấy. Em và mọi người xuống bể tìm cũng không thấy đâu. Em chỉ cầu mong người gặp nạn không phải là chồng mình. Nhưng khi anh được đưa lên khỏi bể, người ướt sũng, nằm bất động, em như quỵ xuống. Dù mọi người sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu, anh cũng không mở mắt nữa...", chị Lệ nghẹn ngào kể lại.
Cuộc gọi cuối cùng và lời hứa không thành
Cách không xa nhà anh Vẻ, ngôi nhà của vợ chồng anh Trương Văn Lâm - một nạn nhân khác của vụ tai nạn - cũng bao trùm không khí tang thương. Người thân, bạn bè đang tập trung ở đây để động viên mẹ con chị Trương Thị Thúy sau sự ra đi đột ngột của chồng.
Kết hôn với nhau sinh được 2 người con, do hoàn cảnh kinh tế gia đình nghèo túng nên hàng chục năm, anh Lâm đi làm ăn xa nhà để lo cho gia đình, mỗi năm dịp Tết mới được về thăm nhà.
![]() |
Mẹ con chị Thúy bên di ảnh của chồng. |
Gần đây, sau khi bố mất, mẹ liên tục đau ốm nên anh xin về làm việc tại trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa cho gần nhà. Chị Thúy kể, dù cách nhà hơn 40km, nhưng do đặc thù của trại lợn là phải vệ sinh, sát trùng, cách ly mỗi khi ra vào, mỗi tháng anh Lâm chỉ được về nhà 1-2 lần, mỗi lần vài ngày rồi lại đi. Lương của chồng mỗi tháng từ 7-8 triệu, chị tằn tiện tích góp để chữa bệnh cho mẹ và đứa con trai lớn.
"Chiều 18/7, trước khi gặp nạn khoảng 1 tiếng, anh gọi điện về cho mẹ và nói chờ hơn chục ngày nữa xin nghỉ về làm giỗ bố. Vậy mà giờ anh không còn nữa. Đến dịp đó anh cũng được nhận lương, vợ chồng tôi định đưa con trai lớn đi xuống bệnh viện tỉnh để mổ u", chị Thúy bật khóc kể lại.
Vừa đi làm về, chị nhận được điện thoại của anh trai cùng công ty báo chồng gặp nạn. Sợ em gái không chịu nổi cú sốc, người thân chỉ nói anh Lâm bị tai nạn lao động, đang được đưa đến bệnh viện rồi vội vàng cúp máy.
"Đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy, tôi đến nhìn mặt từng người nằm ở giường nhưng không có chồng mình. Chạy khắp nơi tìm, nhìn qua cửa sổ thì thấy anh đang nằm trong căn phòng lạnh rồi. Lúc đó mắt tôi tối sầm lại, không tin đây là sự thật", chị Thúy chia sẻ.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Điền Quang, cho biết, địa phương có 3 người tử vong và 1 người bị thương trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.
"Các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng; trong đó có hai người thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn (hộ anh Vẻ và anh Lâm). Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng", vị lãnh đạo địa phương thông tin.
Đại diện Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 250 triệu đồng. Đối với các công nhân bị thương, công ty tiếp tục phối hợp điều trị và cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh Bùi Văn Vẻ trong lúc sửa chữa hệ thống điện tại khu vực bể lọc phân của trang trại đã bị điện giật, rơi xuống hố, có biểu hiện ngạt và khó thở. Phát hiện sự việc, nhiều công nhân lập tức xuống ứng cứu. Tuy nhiên, những người tham gia cứu nạn cũng lần lượt có dấu hiệu ngạt khí. Đến 23h48 cùng ngày, cả 7 công nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Trong đó, 5 người không qua khỏi, 2 trường hợp bị thương được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị. Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. |
Tác giả: Phạm Xuân Chinh
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ






