Giới trẻ

Cô giáo xứ Thanh viết bài thơ “Có một người” nhân ngày của Mẹ khiến người đọc xúc động

Ngày 13/5 là ngày của mẹ - người đã hy sinh tất cả để mang lại tiếng cười, hạnh phúc và tương lai cho những đứa con thân yêu. Nhân ngày đặc biệt này, cô giáo Lê Huyền đã viết bài thơ “Có một người” để nói lên những vất vả, khó khăn của mẹ và bày tỏ tấm lòng cảm ơn sâu sắc đến mẹ.

gày của Mẹ năm 2018 là ngày Chủ nhật 13/5, theo đúng thông lệ là ngày Chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 5. Ngày của Mẹ tên tiếng Anh là Mother’s Day, là một ngày lễ truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm tôn vinh những người mẹ.

Cũng nhân ngày này, một người con xứ Thanh đã sáng tác bài thơ “Có một người” để dành tặng người mẹ.

Dưới đây là nguyên văn bài thơ khiến nhiều người con bật khóc:

CÓ MỘT NGƯỜI…!

Có một người luôn thao thức vì con.

Trắng đêm thâu khi con còn ẵm ngửa

Tảo tần sớm hôm, một đời lặng lẽ

Dành hết ngọt bùi, đẹp đẽ cho con.

Có một người luôn dõi mỗi bước chân.

Đời buồn vui, gót phong trần lữ thứ

Dẫu phồn hoa hay đói nghèo, cực khổ

Người vẫn bên con mỗi lúc khóc, cười

Có một người lòng rộng tựa biển khơi

Dẫu con đi bốn phương trời dài rộng

Vất vả, bon chen… bụi đời vương bám

Vòng tay người là bến đỗ bình yên!

Có một người con luôn muốn gọi tên.

Bằng cả tin yêu, nỗi niềm thương nhớ.

Biển đời mênh mông, muôn trùng bão tố

Mãi trong tim con hai tiếng ‘mẹ hiền”!

Cô giáo Lê Huyền đã viết bài thơ về ngày của mẹ hết sức sâu sắc.

Ngay sau khi đăng tải bài thơ đã nhận được nhiều chia sẻ cũng như bình luận từ cư dân mạng.

Chị Thanh Hương bày tỏ: “Đọc bài thơ mới thấm thía làm sao. Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, vất vả cả cuộc đời để cho chúng ta khôn lớn trưởng thành. Đúng là “Mãi trong tim con hai tiếng "mẹ hiền”.

Còn Hồng Hạnh chia sẻ cảm xúc: “Chẳng thể nào giấu được cảm xúc mỗi khi gọi tên mẹ hay nhớ tới mẹ. Cảm ơn cô giáo Lê Huyền đã viết ra những lời mà cả đời này tôi không dám nói với mẹ”.

Chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin, cô giáo Lê Huyền (Giáo viên trường Tiểu học Ngọc Khê 1- Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho biết: “Đối với tôi, mẹ là người sẵn sàng hi sinh tất cả để dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Mẹ là người đã không quản ngại sớm hôm làm lụng vất vả để các con được cắp sách đến trường. Tôi nghĩ, ai cũng phải lớn lên trên những giọt mồ hôi của mẹ. Vì thế, tôi muốn nói ra những lời này để cảm ơn mẹ - người vĩ đại nhất của cuộc đời tôi”.

Tác giả: Mai Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP