Xã hội

Chìm sà lan chở gạch, bé gái chuẩn bị vào lớp 1 mất tích

Sáng 7-8, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên sông Cổ Chiên.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ, ngày 6-8, anh Phạm Văn Thắng (33 tuổi; ngụ xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển sà lan chở trên 450 tấn gạch lưu thông trên sông Cổ Chiên, hướng từ TP Vĩnh Long về huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng PCCC cứu nạn, cứu hộ tỉnh Vĩnh Long tìm kiếm bé gái mất tích

Khi đến khu vực ngã ba sông Cổ Chiên và sông Mang Thít (thuộc thủy phận xã Chánh An, huyện Mang Thít), do anh Thắng điều khiển sà lan tránh một ghe tải khác nên sà lan bị nghiêng, nước tràn vào rồi lật úp. Lúc này, trên sà lan có vợ chồng anh Thắng cùng 2 con nhỏ và một thuyền trưởng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều 1 xe, 1 ca nô chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng cứu nạn, cứu hộ chỉ cứu được 4 người, còn cháu Phạm Thị Nghi Hân (6 tuổi, con anh Thắng) đã mất tích.

Anh Thắng cho biết, dự định đi chuyến sà lan này nữa là bé Hân sẽ ở nhà để bước vào lớp 1.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP