Nhân ái

Vợ mất vì ung thư, con mắc chứng thận hư

Vợ anh Nguyễn Văn Khoa (60 tuổi, ngụ xã Hương Vĩnh, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) qua đời 6 năm trước, sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư cổ tử cung.

Vài ngày sau khi vợ mất, con gái út của anh là Nguyễn Hoài Anh (năm nay 14 tuổi) bỗng nhiên đau bụng dữ dội, toàn thân sưng vù. Gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Hương Khê, rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị nhưng không thuyên giảm.

Giữa năm 2016, cháu Anh được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội thăm khám mới phát hiện bị hội chứng thận hư, kèm nhiều bệnh khác. Nằm viện một thời gian, do gia cảnh quá khó khăn, gia đình xin đưa cháu về quê điều trị. Mới đây, bệnh tình của cháu Anh trở nặng, cơ thể tích nước khiến bụng, chân, tay, mặt đều bị phù (ảnh), đau nhức, không đi lại được nên anh Khoa lại đưa con ra Hà Nội nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bản thân anh Khoa mắt yếu, sức khỏe suy giảm, không có việc làm ổn định. Cả nhà, gồm anh và 4 người con, sinh sống chủ yếu dựa vào 3 sào ruộng trồng lúa và rau màu, cùng với 520.000 đồng/tháng trợ cấp bệnh tật của cháu Anh. Hiện gia đình đã cạn kiệt, chưa kể khoản nợ 50 triệu đồng trước đó anh Khoa đã vay để thuốc men chữa trị cho vợ và con gái, đến nay chưa trả được.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-20.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP