Thế giới

Pháp: Số người chết vì nắng nóng tăng kỷ lục khiến các nhà tang lễ quá tải

Đợt nắng nóng 'quét qua' Pháp khiến các nhà tang lễ ở nước này trở nên quá tải với số lượng người chết vượt quá dự kiến.

Trong gần 25 năm làm giám đốc nhà tang lễ, Gautier Caton chưa từng trải qua điều gì giống như đợt nắng nóng kỷ lục xảy ra vào cuối tháng 6 ở Pháp, khi ông phải thuê đến năm container đông lạnh để chứa thi thể giữa lúc nhà tang lễ tiếp nhận số người chết gấp ba lần bình thường.

Là người làm nghề mai táng thế hệ thứ năm, lớn lên với những chiếc quan tài chất đống trong gara của bố mẹ, ông Caton gia nhập công ty gia đình chỉ vài tuần sau đợt nắng nóng kỷ lục năm 2003, khi đó đã gây ra gần 15.000 ca tử vong vượt mức bình thường trên khắp nước Pháp. Nhưng năm nay (2026), lần đầu tiên các nhà tang lễ của ông ở Orleáns đã tiếp nhận thêm thi thể từ các nhà tang lễ khác đang rơi vào tình trạng quá tải ở thủ đô Paris, nơi cách đó hai giờ lái xe.

Ông Gautier Caton chia sẻ với hãng tin Reuters: "Vùng Paris bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề, họ rơi vào khủng hoảng. Và sau đó nó lan sang chúng tôi ở Orleáns, nơi các cơ sở tang lễ của chúng tôi trở nên quá tải nghiêm trọng".

Nhiệt độ cao kỷ lục, xuất hiện sớm hơn so với hàng năm, đã gây ra những vụ cháy rừng chưa từng có gần Paris, khiến các trường học phải đóng cửa và các bệnh viện thiếu trang thiết bị rơi vào tình trạng quá tải. Nắng nóng cũng đã đẩy nhanh sự ra đi của những người già dễ bị tổn thương sống trong những ngôi nhà ngột ngạt hoặc viện dưỡng lão.

Thi thể của một cụ bà 94 tuổi mất vì nắng nóng được chuyển vào nhà xác ở Pháp - Ảnh: Reuters

Giám đốc nhà tang lễ - ông Gautier Caton tại trụ sở chính của công ty ông ở Orleans - Ảnh: Reuters

Pháp đã công bố 2.025 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng cuối tháng 6, khi nhiệt độ đạt mức cao tới 43,8 độ C, với số ca tử vong tăng gần 65% ở Paris và gần 50% ở vùng Centre-Val de Loire, nơi đặt trụ sở của nhà tang lễ của ông Caton. Những con số này chỉ là sơ bộ, dựa trên khoảng 60% tổng số ca tử vong, và có khả năng sẽ tăng lên khi có dữ liệu đầy đủ hơn.

Francois Bourdillon, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng của Pháp từ năm 2016 đến 2019, cho biết đất nước đã tiến bộ rất nhiều kể từ đợt nắng nóng năm 2003. Sự kiện đó đã khiến chính quyền bất ngờ và dẫn đến việc tạo ra một hệ thống cảnh báo nhằm giảm thiểu những tác động nguy hiểm nhất của các đợt nắng nóng bằng cách dự báo, cảnh báo công cộng và bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, ông Bourdillon nhận định rằng chính quyền Pháp đã trốn tránh việc giải quyết các lỗ hổng cơ cấu ở các thành phố, bệnh viện, trường học và viện dưỡng lão, và giờ đây cần áp dụng chiến lược kéo dài nhiều năm, do văn phòng thủ tướng giám sát “để chuyển đổi đất nước nhằm đối phó với nắng nóng”.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã hứa rằng chính phủ sẽ chi hàng trăm triệu euro để làm mát các bệnh viện và viện dưỡng lão. Tuy nhiên các nhà phê bình cho rằng điều đó là chưa đủ.

Giám đốc nhà tang lễ - ông Gautier Caton tại nhà xác, nơi có kho lạnh chứa thi thể - Ảnh: Reuters

Biển hiệu của một hiệu thuốc hiển thị nhiệt độ 46,5 độ C ngoài trời trên một con phố với Tháp Eiffel ở phía sau ở Paris (Pháp) khi nhiệt độ tăng cao ở trong đợt nắng nóng vào tháng 6 - Ảnh: Reuters

Chính phủ Pháp hiện đang rơi vào tình trạng khó khăn khi họ phải đầu tư chống nóng nhưng đồng thời phải giảm thâm hụt và duy trì các mục tiêu chi tiêu trong các lĩnh vực như quốc phòng.

Matthieu Glachant - Giáo sư kinh tế môi trường tại Mines Paris - PSL, tin rằng mùa hè thiêu đốt ở Pháp đã tạo ra sự ủng hộ cho phản ứng mạnh mẽ hơn của công chúng. Giáo sư Glachant nhận định: “Những cú sốc mà chúng tôi trải qua nghiêm trọng đến mức chúng sẽ… ảnh hưởng đến các quyết định chính trị trong vòng hai tháng tới”.

Một cuộc thăm dò được Bộ Y tế Pháp công bố năm ngoái cho thấy 41% trong số gần 3.000 cơ sở chăm sóc người già được khảo sát không có không gian chung có máy điều hòa. Ít hơn mức 10% có máy điều hòa không khí trong phòng của cư dân bên ngoài.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy 2.025 trường hợp tử vong thiếu thông tin chi tiết về các trường hợp tử vong tại nhà. Caton - Giám đốc nhà tang lễ cho biết những cái chết như vậy thường chiếm 25% số đám tang của công ty ông, nhưng trong đợt nắng nóng, chúng đã tăng 80%. “Họ không nhất thiết phải là những người hoàn toàn sẵn sàng chết hoặc cái chết đã được đoán trước” – ông cho biết. Kết quả là, công ty của ông đã tiếp nhận thi thể của những người đã chết một mình tại nhà của họ hơn hai tuần trước vì không có ai đến kiểm tra. “Họ chết trong sự ẩn danh hoàn toàn” – ông Caton đau xót.

Tác giả: Anh Duy

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP