Một cậu bé 11 tuổi sẽ phải ra tòa ở Pakistan sau khi cảnh sát nêu tên cậu trong bản cáo trạng liên quan đến vụ hỏa hoạn hồi tháng 1 tại khu phức hợp mua sắm Gul Plaza ở Karachi khiến 72 người tử vong. Bản cáo trạng cũng nêu tên cha của cậu bé và 4 người khác, tất cả đều đang lẩn trốn kể từ sau vụ cháy.
Vụ hỏa hoạn bùng phát tại trung tâm mua sắm trên đường MA Jinnah ở khu thương mại Saddar của Karachi vào ngày 17/1. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tòa nhà và lực lượng cứu hỏa cùng các đội cứu hộ phải mất một tuần mới khống chế được đám cháy.
![]() |
Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại. Ảnh: Times of India |
Theo lời khai của các nhân chứng, thiếu niên này đang trông coi một cửa hàng hoa giả khi cha vắng nhà và bị cáo buộc đã gây ra vụ cháy khi đang chơi với que diêm. Công tố viên quận Abdul Razzaq Gujjar cho biết cậu bé sẽ bị đưa ra xét xử cùng với các bị cáo khác có tên trong bản cáo trạng.
Các bị cáo khác là thành viên Ban quản lý Gul Plaza gồm Tanveer Pasta, Amar Ismail, Muhammad Ramazan và Muhammad Ameen. Điều tra viên đã liệt kê 42 nhân chứng buộc tội trong bản cáo trạng, trong đó nêu rõ 72 người tử vong, 8 người bị thương và 1.153 cửa hàng bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn.
Ông Gujjar cho biết báo cáo của ủy ban tư pháp, cũng đã điều tra vụ việc, sẽ được nộp lên tòa án sau. Theo cáo trạng, một trong những nhân chứng quan trọng, cậu bé 13 tuổi tên Aryan, đã khai với thẩm phán rằng cậu có mặt tại cửa hàng khi Huzaifa đang chơi diêm và lửa bất chợt bùng lên.
Điều tra viên cho biết Huzaifa sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho trẻ vị thành niên. Các bị cáo còn lại bị truy tố theo luật hình sự.
Tác giả: Hải Vân (t/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn



