Pháp luật

Ông lão 70 tuổi bị tố hiếp dâm khiến thiếu nữ sinh con

Thấy bụng to bất thường, gia đình đưa đi khám thì tá hỏa phát hiện, cô con gái hạn chế khả năng nhận thức đã mang thai tháng thứ năm. Sau rất nhiều lần gặng hỏi, cô gái tật nguyền mới cho biết “tác giả” là một người họ hàng xa.

Người con gái bị thiểu năng với người con “không cha”. Ảnh: Thiên Ân

Chữa giun quấy, phát hiện con gái mang thai

Theo đơn tố cáo của ông Phạm Văn Tân (SN 1956, ngụ tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) thì con gái ông là Phạm Thị Th (SN 1993) từ khi sinh ra đã mắc hội chứng Down nên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Nhiều năm nay gia đình đã lo chạy chữa, nhưng bệnh tình của Th vẫn không thuyên giảm. Gia đình ông cũng được các bác sĩ thông báo chứng bệnh này sẽ theo Th đến hết cuộc đời.

Người cha già với thân hình nhỏ thó, gương mặt chi chít nếp nhăn nghẹn ngào tâm sự, tháng 2/2017, gia đình ông bỗng thấy con gái có những biểu hiện lạ. Khi đó, thấy con chán ăn, lại đau ốm, mệt mỏi, gia đình ông Tân chỉ nghĩ con bị giun quấy nên đến bệnh viện lấy thuốc về uống. Tuy nhiên, sức khỏe của Th vẫn có những biểu hiện lạ, bụng ngày càng to nên gia đình sinh nghi đưa Th đến viện khám. “Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết con tôi đã mang thai tháng thứ năm. Về nhà, vợ chồng gặng hỏi nhưng con tôi không chịu nói. Mãi sau này, con tôi mới nói là của người bác họ tên B”, ông Tân nói.

Ông Tân cho hay, Th kể lại rằng, trong những lần đi chăn trâu, Th bị ông B sờ soạng vào người. Hoảng sợ, Th bỏ chạy nhưng ông này đuổi kịp và giở trò đồi bại. Sau khi thực hiện xong hành vi của mình, ông B còn đe dọa Th không được nói cho bất kì ai biết, nếu không sẽ giết chết. Chính vì thế, Th sợ hãi và không dám tâm sự việc trên với bất kì ai.

Nghe con gái kể, gia đình ông Tân đã qua gặp vợ và con trai của ông B để giải quyết nội bộ, chứ không gặp trực tiếp ông B. “Tôi nói với vợ và con ông B về việc con gái tôi mang thai, bố đứa trẻ trong bụng không ai khác mà chính là ông B. Lúc này, cả hai người đều nhất trí đưa con gái tôi đi phá thai. Họ còn nói sẽ chịu chi phí phá thai và bồi thường thiệt hại”, ông Tân kể.

Nhưng do thai nhi quá lớn, ông Tân sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con gái nên không đồng ý phá bỏ. Lúc này, gia đình ông B quay qua chửi bới, đe dọa gia đình và vu cho con ông Tân đã dụ dỗ, lôi kéo ông B quan hệ tình dục. Bức xúc trước thái độ của gia đình ông B nên ông Tân đã làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc. “Có họ hàng xa nên ban đầu gia đình cũng chỉ muốn giải quyết nội bộ vì không muốn lộ chuyện ra ngoài, ảnh hưởng đến tâm lý của cháu. Tuy nhiên, trước thái độ của gia đình ông B nên chúng tôi mới đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc, đề nghị xử lý theo quy định pháp luật”, ông Tân nói.

Hoàn cảnh trớ trêu

Ông Tân kể lại sự việc. Ảnh: Thiên Ân

Ông Tân cho hay, gia đình ông đã gửi đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng từ tháng 4/2017 nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Ngày 13/9, cơ quan công an đã đến nhà lấy mẫu tế bào niêm mạc miệng của cháu bé sơ sinh và mẫu tóc của Th cùng ông B đi xét nghiệm ADN. “Con tôi có khả năng nhận thức kém, ngay cả bản thân còn chưa lo được nên khi sinh con ra, vợ chồng tôi phải thay phiên nhau chăm sóc cháu nhỏ. Giờ đây, chúng tôi chỉ mong muốn cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra, làm rõ để lấy lại công bằng cho gia đình tôi”, ông Tân đau xót.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà N.T.C (vợ ông B) cho biết: “Nghe vợ chồng ông Tân nói chồng tôi làm con ông bà ấy có thai khiến tôi bàng hoàng. Vì lo sợ nếu chồng tôi làm thật thì mọi người sẽ biết và bị tai tiếng nên tôi mới nói gia đình ông Tân đưa con đi phá thai”. Cũng theo bà C, khi về nhà, bà đắn đo và thắc mắc không biết phải do chồng mình làm hay không nên đã quyết định nói lại sự việc trên cho ông B nghe. Tuy nhiên, ông B một mực phủ nhận việc này.

Là người liên quan trực tiếp đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông B liên tục khẳng định bản thân không thực hiện hành vi hãm hại cháu Th. “Tôi không xâm hại tình dục cháu Th nên không thể là người khiến Th có thai được. Tôi buồn lắm, dù sao tôi cũng đã 70 tuổi rồi”, ông B nói.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. “Bây giờ, cơ quan giám định chưa trả lời các kết quả trưng cầu giám định. Khi nào có, chúng tôi sẽ công bố chính thức đến cơ quan báo chí”, ông Bình thông tin.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP