Pháp luật

Người em tham gia nhóm bắt cóc chị gái ra đầu thú

Sau hơn một ngày lẩn trốn, Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi), em ruột của người bị bắt cóc dẫn đến án mạng, đã ra đầu thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trần Ngoại Giao tại cơ quan công an - Ảnh: THANH NAM

Ngày 17-11, đại tá Huỳnh Thanh Mộng - phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, nguyên quán xã Long An, huyện Long Hồ) đã ra đầu thú và đang bị Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự.

Ông Mộng cho biết thêm Nhựt chính là em ruột của chị Võ Thị Thúy Hằng và có liên quan đến nhóm người đi ôtô thực hiện hành vi bắt cóc.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác định danh tính nhóm người tham gia vụ bắt cóc gồm: Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh (29 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Dương Vĩnh Tiến (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Minh Tuấn (tên thật là Trần Lê Dư Thịnh, đã tử vong) và Nguyễn Thanh Nhựt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi can khai thực hiện phi vụ bắt cóc theo yêu cầu của bà V.T.K.C. (53 tuổi, mẹ ruột chị Hằng) do bà không muốn con gái sống chung với Trần Ngoại Giao.

Sau khi Nhựt ra đầu thú, phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục lấy lời khai nghi can này để làm rõ động cơ vụ bắt cóc. "Hiện cơ quan điều tra đã làm việc, lấy được lời khai chị Hằng. Còn bà C. (mẹ Hằng-PV) hiện công an vẫn chưa mời làm việc được", đại tá Mộng cho biết thêm.

Trước đó vào trưa 15-11, nhóm 6 người nói trên mang theo bình xịt hơi cay, gậy ba khúc… đi ôtô 7 chỗ biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến quán cà phê Tâm Giao nằm ven quốc lộ 53, thuộc xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khống chế, kéo lê chị Hằng ra xe định tẩu thoát.

Chị Hằng la hét cầu cứu thì Trần Ngoại Giao (chồng Hằng) đang cầm cây sắt gọt vỏ dừa từ sau nhà chạy ra ứng cứu. Bị nhóm bắt cóc xịt hơi cay chống trả, Giao cầm gậy đâm trúng khiến Trần Lê Dư Thịnh tử vong và 2 người của nhóm này bị thương.

Gây án xong Giao đến công an xã đầu thú, 4 người trong nhóm bắt cóc bị công an xã Long An bắt giữ.

Tác giả: CHÍ HẠNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP