Xã hội

Người đàn ông tử vong bất thường với nhiều vết bầm tím tại rẫy hồ tiêu của gia đình

Chạy lên rẫy hồ tiêu của gia đình để tìm bố, khi tới nơi, anh Long tá hỏa phát hiện bố mình nằm bất động, miệng có nhiều máu, đùi trái bị nhiều vết bầm tím.

Ngày 1/6, xác nhận với VOV, Đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tự (52 tuổi, trú xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người đưa tin.

Theo báo Người đưa tin, thông tin ban đầu, vào sáng ngày 1/6, ông Tự mang theo máy phun thuốc sâu cùng một số dụng cụ vào khu vực rẫy hồ tiêu của gia đình để phun thuốc cho cây. Đến khoảng 11h30, anh Nguyễn Hồng Long (con trai ông Tự) gọi điện để mời bố về ăn cơm nhưng không có người trả lời máy dù chuông vẫn đổ.

Nghi ngờ có điều bất thường, anh Long vội vàng lên rẫy tìm bố. Khi tới nơi, anh Long tá hỏa phát hiện ông Tự nằm bất động, miệng có nhiều máu, đùi trái bị nhiều vết bầm tím.

Anh Long hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu, đồng thời, trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an Đak Lak điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP