Xã hội

Ngư dân ra quân, thẳng tiến ngư trường Hoàng Sa

Sáng ngày 27/2, tại cảng An Hòa (xã Tam Giang, huyện Núi Thành), ngư dân Quảng Nam đã tổ chức lễ ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm Mậu Tuất 2018, thẳng tiến ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Ngư trường truyền thống mà ngư dân Quảng Nam lâu nay vẫn hoạt động đánh bắt.

Từ sáng sớm, hàng ngàn ngư dân cùng rất nhiều tàu vỏ thép, vỏ gỗ ở các xã Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải… trang trí băng-rôn với khẩu hiệu “Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là của Việt nam”, đã có mặt tại cảng cá An Hòa tham gia lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm mới Mậu Tuất 2018.

Ngư dân làm lễ cúng trước khi xuất quân

Đây là hoạt động mang đậm nét văn hóa của ngư dân vùng biển, cầu mong trong mới mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang tàu thuyền.

Ngư dân Đỗ Văn Trầm (40 tuổi, trú thôn Hòa An, xã Tam Giang, Núi Thành, chủ tàu vỏ thép QNa 91612 TS, công suất 829 CV, hành nghề chụp mực) chia sẻ: “Trong năm qua, được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho tôi và nhiều ngư dân khác vay vốn nâng cấp, đóng tàu vỏ thép để vươn khơi bám biển dài ngày ở hai ngư trường truyền thống là quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa; qua đó, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc”.

Băng-rôn trên các tàu vỏ thép khẳng định chủ quyền biển đảo

Để vươn khơi bám biển dài ngày, tàu của ông Trầm đã chuẩn bị đầy đủ ngư cụ, lương thực, thực phẩm và đã nhập 1.000 cây đá để đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa. Tàu của ông có 17 thuyền viên. Dự kiến, chuyến biển đầu năm Mậu Tuất 2018, tàu của ông sẽ đánh bắt gần 1 tháng trên biển.

Còn ngư dân Huỳnh Văn Khôi (54 tuổi, trú xã Tam Giang, chủ tàu cá QNa 91829TS, công suất 829 CV, hành nghề câu mực) thì cho biết, việc tham gia lễ ra quân đầu năm mới, ngư dân cầu mong trong năm mới mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang thuyền... Tàu của ông Khôi có 13 thuyền viên và đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết để vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa.

Khẩu hiệu ngư dân vươn khơi đầu năm mới

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch huyện Núi Thành - cho hay, việc tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2018, mong muốn ngư dân địa phương đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn để vươn khơi bám biển. Đồng đời, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc.

Trước đó, ngư dân ở một số vùng biển của tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức lễ hội cầu ngư năm Mậu Tuất 2018.

Tàu vỏ thép của ngư dân huyện Núi Thành sẵn sàng vươn khơi, bảm biển

Việc tổ chức cầu ngư của ngư dân nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền… Hơn nữa, đó là thể hiện sự đoàn kết giữa các ngư dân trong việc đánh bắt hải sản, trước các vị thần linh bằng lòng thành kính của ngư dân địa phương.

Ngư dân Bùi Xuân Thanh (50 tuổi, trú thôn An Hải Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) chia sẻ: Đầu năm ngư dân chúng tôi đều tổ chức lễ hội cầu ngư để cầu mong một mùa đánh bắt hải sản thành công, yên sóng biển lặng, quốc thái dân an. Đặc biệt, thể hiện sự đoàn kết giữa các ngư dân địa phương và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn trên biển”.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP