Giới trẻ

'Khối nghỉ hè' ngã gãy chân, sứt đầu khâu 3 mũi khiến bố mẹ khóc thét

Kỳ nghỉ hè của con mới kéo dài hơn 2 tuần nhưng nhiều phụ huynh đã 'rối loạn tiền đình' trước độ nghịch ngợm của trẻ.

Nhận tin con trai Thiên An (8 tuổi) bị ngã, chị Thanh Hương (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) tức tốc từ cơ quan về nhà. Bé được ông bà đưa đến bệnh viện chụp chiếu và xác định bị gãy ngón chân út.

Sự việc xảy ra khi An đang chơi trốn tìm cùng các bạn hàng xóm. Trong lúc chạy nhanh để tránh bị bắt, cậu bé không may vấp phải bàn ăn và trượt chân trên nền gạch trơn, ngón út bị va đập mạnh, đau điếng người. Kết quả, bé phải băng bó, "treo" chân trong vài tuần.

Kỳ nghỉ hè mới trôi qua hơn 2 tuần nhưng nhiều phụ huynh đã choáng váng trước độ nghịch ngợm của con trẻ. Có bé bị ngã gãy tay/chân, có bé phá tan tành đồ đạc, có bé phải khâu 3 mũi trên trán… khiến cha mẹ vừa bực bội vừa lo lắng.

"Tiền đình" vì con

Bác sĩ dặn Thiên An cần khoảng 6-8 tuần để ngón chân lành hoàn toàn. Bé cần được chăm sóc vết thương cẩn thận, đồng thời hạn chế vận động mạnh để tránh tổn thương thêm.

"Nghĩ đến 2 tháng rưỡi nghỉ hè phía trước, từ ông bà đến bố mẹ đều choáng váng. Dù có bực mình, tôi cũng hiểu con trẻ vốn hiếu động, không thể cấm bé ngồi yên một chỗ suốt ngày được", chị Hương nói với Tri Thức - Znews.

Bé Thiên An phải bó nẹp bàn chân trong 2 tuần.

Người mẹ cũng nhìn nhận rủi ro khi trẻ ở nhà vào dịp hè là điều khó tránh khỏi, nhất là khi bố mẹ bận đi làm, ông bà cũng không thể theo sát từng bước.

"Thực sự vừa bực vừa lo, nhưng cũng may vết thương không nghiêm trọng", chị nói.

Chị Diệu Sinh (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) mới trải qua 14 ngày đầu nghỉ hè với không ít "bão tố" khi con trai 3 tuổi, bé Hải Tùng, phá hỏng chiếc tivi duy nhất trong nhà.

Khi chị đang bận rộn nấu nướng dưới bếp, một tiếng động lớn vang lên khiến chị vội vã chạy lên phòng khách. Chị tá hỏa phát hiện con trai vừa mới cầm chiếc xe đồ chơi yêu thích ném lên không trung rồi vô tình trúng khiên màn hình tivi vỡ tan tành.

Bé Tùng thấy mẹ chạy lên liền cuống cuồng trốn ngay vào tủ quần áo. "Lúc đó, tôi vừa bực vừa thương, nhìn con trốn trong tủ, mặt mũi hoảng hốt mà nhức đầu", người mẹ chia sẻ.

Việc thay màn hình tivi có thể tốn gần 2 triệu đồng, một khoản chi phí không nhỏ đối với gia đình chị Sinh. "Tôi quyết định không sửa nữa, từ ngày có tivi con xem rồi thức khuya, ngủ muộn", chị nói.

Chị Sinh cũng thừa nhận việc chăm sóc trẻ nhỏ trong những ngày hè là bài toán không hề đơn giản. Tính cách trẻ con vốn hiếu động, nghịch ngợm, phụ huynh nhiều khi khó cấm cản được hoàn toàn.

"Sau sự việc vừa rồi, tôi vừa bực vừa lo, nhưng cố gắng kiên nhẫn với con, coi đây là bài học để cả gia đình cùng rút kinh nghiệm", chị bộc bạch.

Sau khi lỡ tay làm vỡ màn hình chiếc tivi của gia đình, bé Hải Tùng trốn vào tủ quần áo vì sợ bị mắng.

Cậu bé Hải Đăng (4 tuổi) cũng vừa trải qua ngày hè "nhớ đời" với 3 vết khâu trên trán. Chị Nguyễn Lan (quận Bình Thạnh, TP.HCM), mẹ bé, cho biết con trai bị mất thăng bằng khi đang trượt patin, ngã đập đầu xuống nền xi măng ở sân nhà.

Trước đó, từ ngày Đăng nghỉ hè, chị Lan nghĩ ra đủ trò để con trai đỡ chán, mẹ cũng tập trung vào công việc online. Thế nhưng, đôi patin vừa mới mua được một tuần đã "gây họa".

"Tôi đã dặn con phải đội mũ bảo hiểm nhưng bé quên. Đây sẽ là bài học lớn cho cả hai mẹ con", chị bày tỏ, đồng thời thừa nhận dù đã quan sát, trông coi con cẩn thận, một số tình huống vẫn xảy ra ngoài ý muốn.

Cận cảnh vết thương trên trán khiến bé Hải Đăng phải khâu 3 mũi.

Chung cảnh ngộ khóc thét vì "khối nghỉ hè", chị Vũ Linh (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) vừa tranh thủ xuống bếp nấu cơm 15 phút, lên nhà đã thấy con gái dùng hết lọ mỹ phẩm bôi khắp mặt, mũi, chân, tay.

"Thấy im im là tôi biết có chuyện liền. Đã cất lọ mỹ phẩm trên cao mà bé vẫn bắc ghế lấy rồi bắt chước mẹ trang điểm. Nhìn con mà không biết nên khóc hay cười", chị nói.

Người mẹ trẻ nhận định chị khâm phục các cô giáo ở trường mầm non khi trông một lúc vài chục cháu, trong khi các phụ huynh mùa hè nào cũng "tiền đình" vì con.

Kỳ nghỉ hè của bé Hoàng Long (3 tuổi), con trai chị Thúy An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), bỗng chốc bị phá vỡ khi cậu bé bị tai nạn gãy chân phải bó bột suốt nhiều tuần liền.

Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc khi bé Long cùng bạn bè chơi đá bóng trong sân nhà. Trong lúc cố gắng sút quả bóng mạnh hơn, cậu bé trượt chân, ngã đập mạnh vào mép bậc tam cấp cứng khiến chân phải bị thương nặng. Tiếng khóc vang lên khiến cả nhà hoảng loạn.

"Tôi cuống cuồng khi thấy con nằm đau đớn, chân sưng to và không thể đứng dậy. Cả gia đình lập tức đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói phải bó bột ít nhất 6 tuần, khiến kỳ nghỉ hè của con và cả nhà đảo lộn hoàn toàn", chị An kể.

Đau đầu tìm hướng giải quyết

Những ngày đầu sau sự cố gãy ngón chân, Thiên An chỉ có thể ngồi một chỗ vì vết thương còn đau. Dần dần, cậu bé tập đi lại bằng cách nhảy lò cò quanh nhà. Để con thoải mái vui chơi, ông bà, bố mẹ bo lại góc bàn, sắp xếp đồ đạc, tạo thêm không gian chơi đùa.

"Nhìn cả nhà lo lắng, con ngoan ngoãn hứa sau khi khỏi sẽ đi lại cẩn thận hơn", chị Thanh Hương bày tỏ.

Chị Vũ Linh vừa quay xuống bếp nấu cơm 15 phút, con gái đã lấy mỹ phẩm của mẹ bôi lem nhem khắp mặt.

Mấy hôm tivi không lên hình, Hải Tùng mếu máo, biết mình đã làm sai. Chị Diệu Sinh không mắng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh con, nhẹ nhàng bảo: "Tivi hỏng có thể thay, nhưng con cần học cách giữ gìn những thứ thuộc về cả nhà".

Chị hỏi Tùng nghĩ sao để lần sau không xảy ra, cậu bé cúi đầu, lí nhí nói sẽ không ném, quăng đồ chơi lung tung nữa. Với người mẹ, điều quan trọng nhất không phải là chiếc tivi, mà là việc con đã biết nhận lỗi và lớn thêm một chút sau sự cố.

Sau lần trượt patin té ngã phải khâu 3 mũi, bé Hải Đăng không dám chủ quan. Mỗi lần chơi, cậu bé cẩn thận đội mũ bảo hiểm, mang đầy đủ đồ bảo hộ từ đầu gối, khuỷu tay đến cổ tay và chân. Cẩn thận trong từng bước trượt, Đăng tự nhắc mình không được lơ là.

Chị Nguyễn Lan cũng rút kinh nghiệm, trước khi con đi patin, luôn tự mình kiểm tra kỹ từng món đồ bảo hộ. "Không mang đủ đồ bảo hộ thì nghỉ chơi", chị nói với con. Với chị, để con vui chơi an toàn dịp hè vẫn là điều quan trọng nhất.

Trong khi đó, trước màn nghịch ngợm của con gái, chị Vũ Linh cất kỹ lọ mỹ phẩm trong tủ có khóa để bé không lấy được. Chị cố gắng dành nhiều thời gian chơi cùng con, đồng thời mua đồ chơi trang điểm giả để bé thỏa sức sáng tạo mà không gây hại.

Bé Hoàng Long phải bó bột vì sự cố khi chơi bóng cùng bạn trong sân nhà.

Còn Hoàng Long, thay vì những buổi chơi đùa thỏa thích, cậu bé phải kiên nhẫn nghỉ ngơi, hạn chế vận động.

Để con trai không cảm thấy buồn chán, chị Thúy An đã chuẩn bị cho bé một "kho" truyện tranh và các bộ phim hoạt hình yêu thích. Mỗi ngày, người mẹ lại cùng con đọc sách, xem phim và chơi những trò chơi nhẹ nhàng phù hợp để giữ tinh thần bé luôn vui vẻ.

Nhiều phụ huynh thừa nhận dù đã chuẩn bị tinh thần cho những trò nghịch ngợm của con trong mùa hè, họ vẫn "đầu hàng" trước sự hiếu động của các bé.

Dẫu vậy, theo nhiều cha mẹ, việc cấm đoán con không phải là giải pháp, bởi trẻ vẫn cần được vui chơi và vận động để phát triển toàn diện. Thay vì ngăn cản, phụ huynh tập trung tìm cách bảo vệ con khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn, ngay cả khi trẻ chỉ đang chơi đùa trong chính ngôi nhà của mình.

Tác giả: An Chi/Ảnh: NVC

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP