Giới trẻ

Bố mẹ qua đời, 5 người em góp 10 tỷ đồng xây biệt thự báo đáp anh trai, chị dâu: Đủ 18 phòng cho cả gia đình

Ở thôn Vương Xương, thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) có một căn biệt thự 3 tầng được dân làng ngưỡng mộ, khen ngợi hết lời khi nhắc đến câu chuyện cảm động phía sau.

“Cha mẹ tôi đã mất được 40 năm. Gia đình chúng tôi đã vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất và cuộc sống đang tốt đẹp hơn mỗi ngày”, ông Từ Quốc Phát, chủ nhân căn biệt thự kể về hoàn cảnh gia đình mình trước đây.

Sau khi bố mẹ qua đời đột ngột vì tai nạn, ông Từ Quốc Phát và vợ trở thành người gánh vác trách nhiệm nuôi dạy 5 người em. Người em út khi đó mới 12 tuổi. Vợ chồng ông Từ vừa canh tác 20 mẫu đất, vừa nhận thêm việc để có tiền cho các em ăn học.

Vào mùa vụ ở vùng nông thôn, vợ chồng ông Từ Quốc Phát thức dậy từ trước bình minh, ngày đêm làm việc ngoài đồng, sau khi thu hoạch lúa sớm thì ngay lập tức gieo cấy lúa muộn. “Đêm nào cũng có muỗi, khắp người tôi đều bị muỗi đốt. Khi đó, tôi phải khom lưng rất lâu khi cấy mạ. Đến cuối ngày, thắt lưng đau đến nỗi không thể duỗi thẳng người được”, Từ Quốc Phát nhớ lại những năm tháng khó quên đó.

Ông Từ Quốc Phát rơi nước mắt khi nhắc lại câu chuyện cảm động về tình anh em gia đình

Tiếc tiền đi tàu, ông Từ thường xuyên đạp xe 3 tiếng trên quãng đường 40km để tiếp tế gạo và rau cho người em thứ 3 đang học trung học. Ngày em gái kết hôn, ông Từ và vợ dành 30 ngày để đóng một bộ nội thất bằng gỗ nguyên khối làm quà cưới cho em về nhà chồng.

“Vợ chồng tôi và các em đều đã rất chăm chỉ, cố gắng trong suốt nhiều năm qua để không phụ lòng bố mẹ”, Từ Quốc Phát nói. Ba người em trong gia đình đỗ đại học, sau khi ra trường cùng nhau khởi nghiệp kinh doanh, mở một công ty ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Năm 2008, vợ của Từ Quốc Phát phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật liên tiếp. Các em trai, em gái của ông Từ đều đóng góp tiền điều trị bệnh, thay nhau đến bệnh viện chăm sóc chị dâu. Nhắc lại chuyện này, Từ Quốc Phát rơi nước mắt.“Anh trai và chị dâu đã vất vả nuôi dạy chúng tôi, anh em chúng tôi có trách nhiệm phải báo đáp họ”, người em thứ 2 tên Từ Nhân Phát nói.

Chân dung anh cả Từ Quốc Phát

Sau khi các em ổn định công việc, lập gia đình, vợ chồng ông Từ đến Quảng Đông làm việc hơn 10 năm cho đến khi 60 tuổi. Năm 2016, vợ chồng Từ Quốc Phát muốn chuyển về quê sống nhưng ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Khi biết chuyện này, năm người em đã góp 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng) để phá dỡ nhà cũ, xây biệt thự mới cho 2 người ở.

Bên cạnh đó, họ thường xuyên chu cấp sinh hoạt phí cho anh chị. Từ Quốc Phát chia sẻ: “Có tháng tôi nhận được 500 NDT (1,7 triệu đồng) từ đứa này, tháng lại nhận được 1.000 NDT (3,5 triệu đồng) từ đứa kia. Tháng trước em trai thứ 3 về nhà và đưa tôi 50.000 NDT (177 triệu đồng). Nhờ các em, tôi chưa từng phải lo lắng về tiền bạc dù không có lương hưu”.

Năm 2021, vợ ông Từ qua đời vì bạo bệnh. Từ Quốc Phát sống một mình trong biệt thự, ngày ngày trồng rau, chăm hoa, phụ giúp hàng xóm một số công việc. “Điều vui nhất là các em thường xuyên về thăm tôi. Căn biệt thự này rất lớn, có tổng cộng 18 phòng đủ cho cả gia đình sống ở đó”, ông Từ cho biết.

Căn biệt thự khiến cả làng ngưỡng mộ vì tình cảm anh em khăng khít trong gia đình ông Từ

Tác giả: Kim Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP