Xã hội

Bình Định: 3 người chết thảm vì mưa lũ

Mưa lũ hoành hành đã khiến 3 người dân ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định chết; hàng nghìn ngôi nhà ở địa phương này vẫn còn chìm trong biển nước.

Trưa 11-12, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết đã tìm thấy được thi thể 3 người dân địa phương bị nước lũ cuốn trôi, gồm vợ chồng anh Trần Văn Điền (SN 1987), Lê Thị Phương Oanh (SN 1991; cùng ngụ xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ) và ông Võ Đông Hoàng (SN 1972; ngụ xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ).

mưa lũ

Hiện trường nơi vợ chồng anh Điền bị nước lũ cuốn trôi

Sáng cùng ngày, khi đi ngang qua dòng nước chảy xiết ở địa phương để mưu sinh thì vợ chồng anh Điền bất ngờ bị cuốn trôi rồi mất tích. Trước đó, đêm 10-12, ông Hoàng dùng sõng đi thả cá rồi sõng bị lật, dẫn đến tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, tại huyện Phù Mỹ hiện mực nước lũ đã rút khoảng 1m so với thời điểm hôm qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi như các xã Mỹ Chánh, Mỹ Tài và dọc sông La Tinh, mực nước lũ ngập hơn 1m khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. "Để đảm bảo tính mạng cho người dân, lực lượng chức năng đã tập trung ca nô, phương tiện di dời các hộ dân ở vùng ngập nặng đến nơi an toàn", ông Dũng nói.

Còn tại huyện Hoài Nhơn, một số nơi vẫn còn bị ngập, gây chia cắt do mưa lũ. "Hiện nước trên sông Lại Giang và một số nơi ở các xã đã rút nhưng rất chậm. Vẫn còn 2 thôn bị nước lũ cô lập", ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến thời điểm này, địa phương vẫn còn gần 2.000 nhà dân bị ngập nước, 5 nhà sập.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: chết thảm , mưa lũ , Bình Định

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP