Pháp luật

Án chung thân cho kẻ giết vợ, giấu xác trong bồn cầu suốt 4 năm

Ghen tuông, Hoàng và vợ thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Trong một lần ẩu đả, Hoàng dùng cây đánh chết vợ, rồi giấu xác nạn nhân dưới bồn cầu.

Ngày 24/10, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa vụ án chồng giết vợ rồi giấu xác ra xét xử lưu động tại trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Qua xét xử, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hoàng (37 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ) mức án chung thân về tội Giết người.

Hoàng bị tuyên mức án chung thân.

Theo cáo trạng, năm 2002, Nguyễn Trung Hoàng và chị Phan Thị T. (35 tuổi) sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện Đất Đỏ và có một con chung. Những ngày đầu chung sống, hai người sống khá hạnh phúc.

Tuy nhiên, về sau, Hoàng và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khoảng 20h, ngày 20/8/2012, sau thời gian bỏ nhà đi, chị T. trở về nhà đón con trai để hôm sau đi giỗ ông ngoại.

Lúc này, chị T. gặp Hoàng đang nằm võng xem tivi trong phòng khách. Thấy vợ trở về, Hoàng nói lớn: "Sao không đi nữa đi" và bị chị T. chửi lại. Chị T. còn cầm ly ném trúng người chồng. Bị vợ phản ứng, tấn công, Hoàng bỏ chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Chị T. đứng bên ngoài, tiếp tục cầm cây tràm chọc vào cửa nhà vệ sinh khiến cây đâm trúng vào gáy Hoàng. Tức giận, Hoàng mở cửa, giật lấy cây tràm, đánh vào gáy chị T. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau ít phút, Hoàng quay lại kiểm tra thì phát hiện vợ đã tử vong.

Lo sợ vụ việc bị bại lộ, kẻ thủ ác ôm xác chị T. đưa vào nhà vệ sinh, dùng búa đục bồn cầu, giấu từng phần thi thể của nạn nhân xuống hầm cầu. Sau khi giết vợ, Hoàng tung tin chị T. bỏ nhà theo trai.

Ngày 17/3/2017, nghi ngờ về sự mất tích của chị T., gia đình nạn nhân tiếp tục đến công an tố giác Hoàng. Đến ngày 10/5/2017, biết không thể thoát tội, Hoàng đến công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Từ lời khai của Hoàng, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám xét khẩn cấp nhà đối tượng. Tiến hành đục bồn cầu tại nhà Hoàng, công an phát hiện một bộ xương người cùng với một số đồ vật như dép, liềm, đục, quần áo.

Cơ quan điều tra xác định, đây là những tang vật của vụ án mà Hoàng đã phi tang cùng với thi thể nạn nhân. Tại phiên xử lưu động, Hoàng khai nhận, do ghen tuông, nghi vợ có tình nhân, Hoàng và chị T. xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng, bị vợ hành hung, Hoàng đánh trả và lỡ tay làm nạn nhân tử vong. Gây án xong, sợ bị công an bắt, không ai chăm con nhỏ, Hoàng liều lĩnh giấu xác nạn nhân để chăm sóc con nên người. Hoàng cũng khai rằng, đối tượng luôn tự nhủ khi con lớn sẽ đi đầu thú.

Tác giả: Nguyễn Nhâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP