Đẹp

Nhịn ăn cơm để giảm cân, cô gái Hưng Yên xinh xắn có tiếng chỉ còn 18 kg, cơ thể còn da bọc xương

Cô gái xinh xắn, mạnh khỏe đã nhịn cơm để giảm cân trong suốt nhiều năm liền hiện chỉ nặng 18kg, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, gia đình khó khăn.

Câu chuyện đau lòng của Bùi Thị Thu Hương, sinh năm 1998, quê ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Theo thông tin từ một bài đăng kêu gọi quyên góp hỗ trợ, Thu Hương từng là một cô gái xinh xắn, hiền lành và chăm chỉ. Tuy nhiên, do giảm cân không đúng cách, cô ngày càng gầy rộc và chỉ còn da bọc xương. Hiện tại, ở tuổi 26, Thu Hương chỉ nặng 18kg và cao 1m55.

Hình ảnh so sánh trước và sau khi giảm cân của Thu Hương khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thu Hương hiện tại gầy gò, thiếu sức sống, không còn dáng vẻ xinh đẹp, rạng rỡ như trước.

Thu Hương là con gái cả trong gia đình, dưới cô là một em gái sinh năm 2011 và một em trai sinh năm 2013. Từ nhỏ, Hương lớn lên khỏe mạnh, ít khi ốm vặt. Ở tuổi 18, cô nặng 53kg, trắng trẻo, xinh xắn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hương nghỉ ngơi một thời gian rồi xin vào làm việc tại một công ty may.

Thời gian này, ông Dinh nghe phong phanh về việc con gái muốn giảm cân và phương pháp giảm cân của cô là từ hạn chế đến tuyệt đối không ăn cơm, chỉ ăn rất ít đồ ăn lặt vặt.

Ông Dinh kể rằng Hương giảm được 5-7kg sau hơn một năm ăn kiêng. Gia đình đã khuyên cô không nên ăn kiêng nữa, nhưng Hương không nghe. Vì Hương đi làm từ sáng đến tối nên ông Dinh không thể kiểm soát việc ăn uống của con. Dù rất lo lắng, ông không thể thuyết phục được Hương.

Đến năm 2021, Hương chỉ còn nặng khoảng 40kg. Gia đình tiếp tục yêu cầu cô chấm dứt chế độ ăn kiêng và ăn cơm đầy đủ, nhưng Hương vẫn kiên quyết tuân theo chế độ của mình.

Năm 2022, trong một lần chở em đi học về, Hương bị ngã xe máy và phải điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hơn một tuần. Từ sau tai nạn đó, cô càng sút cân trầm trọng và phải nghỉ việc do sức khỏe không đảm bảo. Gia đình đưa Hương đi khám ở các bệnh viện lớn, làm đủ các thủ tục xét nghiệm nhưng kết quả cho thấy cô không mắc bệnh nền, chỉ bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng.

Dù gia đình chăm chút đến chế độ ăn của Hương theo tư vấn của bác sĩ, nhưng nhiều năm nay cô không thể ăn cơm hạt. Ông Dinh phải xay nhuyễn cơm cho con, các thức ăn như rau củ, thịt cá cũng phải cắt nhỏ. Tuy nhiên, cơ thể Hương không hấp thụ được dinh dưỡng, hiện tại cô chỉ nặng 18kg và cao 1m55. Mặc dù vẫn tỉnh táo và minh mẫn, nhưng Hương không thể tự chủ trong các hoạt động sinh hoạt cá nhân, phải nhờ bố mẹ hỗ trợ.

Cách đây không lâu, Hương bị ngã và bị chấn thương sọ não, phải điều trị tại bệnh viện 12 ngày. Ông Dinh chia sẻ rằng dù hoàn cảnh khó khăn, gia đình vẫn cố gắng chạy chữa cho con với hy vọng cô sớm khỏe mạnh. Ông hiện làm thợ xây và các công việc lao động chân tay, nhưng phải chăm sóc mẹ già gần 90 tuổi và con gái ốm đau nên không thể đi làm thường xuyên. Vợ ông làm việc tại công ty may, cả gia đình 6 người phải trông vào mức lương 5 triệu đồng của bà.

Bùi Thị Phượng (sinh năm 1993, sống tại Sơn La), chị họ bên nhà chồng của Hương, đã lên tiếng kêu gọi quyên góp giúp đỡ gia đình. Phượng kể rằng khi nhìn thấy bức ảnh mẹ chồng chụp cùng Hương, chị mới nhận ra tình trạng nghiêm trọng của em. Sau khi đến thăm, chị càng thêm thương em và quyết tâm giúp đỡ.

Ông Nguyễn Văn Đĩnh, trưởng thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, xác nhận rằng gia đình ông Dinh không thuộc hộ nghèo nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Đĩnh thường đến thăm hỏi gia đình và cho biết Thu Hương hiện đang sống tại nhà bà ngoại ở xã Phú Thịnh. Dịp Tết, chính quyền thôn đã trao suất quà trị giá 2 triệu đồng cho mẹ ông Dinh.

Dù hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông Dinh vẫn nỗ lực hết mình để chạy chữa cho con gái với hy vọng cô sớm khỏe mạnh như xưa.

Tác giả: Thiên Di

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP