Trong nước

Trùm chăn tránh nóng khi tham gia giao thông

Ngủ trong gầm xe, bịt kín toàn thân, dùng chăn che chắn... là cách những người dân Hà Nội chống chọi với đợt nóng đầu tiên năm 2016.


Từ sáng sớm 1/6, nắng đã chiếu ngang đầu người báo hiệu chuỗi ngày nắng nóng trên diện rộng ở miền Bắc bắt đầu.


Nhiệt độ cao nhất ngoài trời Hà Nội hôm nay đã đạt ngưỡng 38 độ C.


Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt của nhân viên tưới cây thuộc Vườn thú Hà Nội. "Hàng ngày tôi làm nhiệm vụ tưới cỏ, cây từ 8h đến 16h30 không kể mưa nắng", chị cho biết.


Sau khi tham gia hội sách thiếu nhi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hai bố con vắt mình lên lan can nhà chờ nghỉ trưa.


Tranh thủ bóng mát trong khoang hàng ôtô giường nằm khi nhiệt độ ngoài trời đang tăng cao.


Trên phố Bà Triệu, những công nhân đang thi công đoạn vỉa hè ngả lưng luôn dưới tán cây.


13h, mặt đường bốc hơi hầm hập khiến những người phụ nữ tham gia giao thông phải dùng chăn để che chắn.


Thời trang mùa nóng năm 2016 đang trở lên đa dạng hơn.


Trước cửa ngân hàng, một nhân viên bảo vệ dùng khăn ướt để hạ nhiệt.


"Vào đợt nắng nóng, quán lấy thêm từ 3 đến 5 túi đá để bán hàng", bà Sinh bán hàng nước trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) cho biết.


Hình thái thời tiết này sẽ duy trì hết ngày 3/6.

Tác giả bài viết: Ngọc Thành

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP