Nhân ái

Thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái

Những ngày qua, nhiều tỉnh miền trung và Tây Nguyên oằn mình trong bão lũ. Chứng kiến cảnh hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước, những xóm làng tan hoang, xơ xác, những giọt nước mắt đau đớn của người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, ai nấy đều thấy xót xa, thương cảm.

Tối 24/11, sau khi cơn mưa lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa ngớt, các lực lượng lại bắt tay vào việc chuẩn bị hàng hóa cứu trợ.

Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cả hệ thống chính trị đã khẩn trương vào cuộc. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhanh chóng thành lập 5 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương.

Đồng thời, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho bốn địa phương chi viện lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế cho các tỉnh thiệt hại nặng; cụ thể: Hà Nội hỗ trợ Gia Lai; Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa; Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng.

Với mong muốn hạn chế thấp nhất những hậu quả có thể xảy ra, các lực lượng chức năng, công an, quân đội đã chạy đua với thời gian, lăn xả giữa dòng nước xiết bất kể ngày đêm.

Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, người dân chung tay quyên góp, tiếp tế thực phẩm, quần áo, thuốc men... với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Các đoàn xe cứu trợ từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về các tỉnh chịu thiên tai.

Đây là minh chứng sinh động cho tình nghĩa đồng bào, sự đoàn kết toàn dân tộc, tiếp thêm sức mạnh giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua hoạn nạn, từng bước ổn định cuộc sống.

Đáng buồn là trong bối cảnh đó đã xuất hiện những tiếng nói lạc điệu, những hành vi bất nhẫn. Lợi dụng thông tin bão lũ đang là mối quan tâm của toàn xã hội, một số cá nhân đã đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật về tình hình thiên tai, cũng như thiệt hại về người và của.

Nhiều video do AI tạo ra ngụy tạo cảnh người dân kêu cứu thảm thiết trên mái nhà, hình ảnh lũ lụt từ nhiều năm trước được gắn mác “vừa xảy ra”, hay tin đồn thất thiệt về “hàng nghìn người chết”, “vỡ đập lớn” và lực lượng chức năng “bỏ mặc dân” lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Một số đối tượng xấu nhân cơ hội này để trục lợi cá nhân bằng việc kêu gọi quyên góp từ thiện; thậm chí lên án chính quyền, kích động sự bất mãn.

Hậu quả của việc làm này là hết sức khôn lường: Dư luận hoang mang, nguồn lực cứu trợ bị phân tán, làm chậm trễ khoảng “thời gian vàng” để cứu người, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước bị xói mòn…

Trước những diễn biến phức tạp, ngày 23/11, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về tình trạng phát tán các thông tin sai sự thật (nhất là tin giả do AI tạo ra) liên quan đến mưa lũ miền trung, đồng thời khuyến cáo người dùng mạng xã hội hãy tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin, cần lên án mạnh mẽ hành vi tung tin thất thiệt.

Những trường hợp chia sẻ do thiếu hiểu biết sẽ bị nhắc nhở hoặc bị xử phạt theo quy định. Riêng các đối tượng cố tình tung tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự.

Đến nay, hàng chục tài khoản đã bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm, buộc phải gỡ bỏ nội dung, xử phạt hành chính. Đây là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng trong việc nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội văn minh, trách nhiệm vì lợi ích của cá nhân cũng như toàn xã hội.

Thay vì lên mạng phán xét, buông những lời bình luận, nhận xét tàn nhẫn, hay vội vã like, chia sẻ những thông tin không chính thống khiến bản thân có thể trở thành người đồng lõa với hành vi bất minh thì hãy lan tỏa những câu chuyện nhân văn, tử tế, những thông tin tích cực.

Hoặc nếu có thể, mỗi người cùng tham gia đóng góp tấm lòng, công sức thông qua những việc làm ý nghĩa, sát cánh bên người dân vùng lũ. Cùng nhau thắp lên những ngọn lửa của lòng nhân ái, sẻ chia mọi khó khăn, thì những khó khăn, thử thách dù khắc nghiệt đến đâu chúng ta cũng sẽ vượt qua.

Tác giả: Phong Điệp

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP