Pháp luật

Thanh niên bắn chết người bỗng ngờ nghệch trước tòa

Bị cáo buộc bắn chết người đàn ông trong đêm, trước tòa, Quân nói năng lảm nhảm, thỉnh thoảng hát hò...

Chiều 22/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Đức Quân (26 tuổi, ở huyện Gia Lâm) về tội Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Doãn Cường, Nguyễn Hữu Chủ và Nguyễn Mạnh Cường bị cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.

Đêm 3/10/2017, anh Trần Huy Thành chở vợ đi ăn cháo vịt và dựng xe suýt chẹt vào chân Doãn Cường ngồi quán nước gần đó, khiến xô xát xảy ra. Thấy chồng bị đánh, người vợ đã gọi điện thoại cho Mạnh Cường tới.

Thấy đối thủ tới, cầm theo dao truy đuổi, nhóm Doãn Cường chạy vào nhà Quân cách đó không xa. Do bị đánh đau trước đó, anh Thành vòng ra cửa phụ để xông vào gây chiến với Doãn Cường.

Quân (ở giữa) nói nhảm khi ra tòa.

Đúng lúc đó, Quân từ trên tầng đi xuống, thấy anh Thành hùng hổ, đã quay vào phòng lấy khẩu súng dạng colt xoay, bắn trúng ngực nạn nhân. Anh Thành tử vong sau đó.

Trước tòa, ngay phần thủ tục, đọc cáo trạng, Quân có những biểu hiện ngờ nghệch. Bị cáo sức khỏe yếu, nên bạn đỡ dậy, song anh ta vùng vằng, nói năng, hát hò lảm nhảm.

Tuy nhiên, khi xong phần tranh luận, chủ tọa hỏi Quân có bổ sung gì với bào chữa của luật sư, bị cáo liền tỉnh táo, đứng dậy trình bày.

Trước khi bị đưa ra xét xử, gia đình bị cáo trình lên HĐXX bệnh án tâm thần, song khi cơ quan chức năng triệu tập, người ký vào số giấy tờ này vắng mặt tại địa phương.

Tòa xác định bị cáo không tâm thần, nhưng do mẹ ruột của Quân đã bồi thường 400 triệu đồng cho gia đình anh Thành và họ có đơn xin giảm nhẹ nên HĐXX tuyên phạt tổng cộng hai tội danh là tù chung thân.

Ba bị cáo còn lại nhận từ 15 tháng đến 18 tháng tù.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP