Xã hội

Tài xế xe khách chở 30 người kể giây phút xe bị lật trên đèo

Nam tài xế xe khách chở 30 người bị lật trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cho biết, anh sợ xe sẽ lao xuống vực thẳm nên cố gắng “đưa vô” phần mép núi trước khi xe bị lật.

Tài xế xe khách Hồ Tấn Đức lái chiếc xe khách chở 30 người bất ngờ bị lật trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa

Sáng 13/5, sau một ngày nằm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nam tài xế xe khách Hồ Tấn Đức (SN 1975, trú Tân Bình, TP HCM) đã hồi tỉnh, có thể nói chuyện bình thường. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, nam tài xế bị dập nát hoàn toàn cánh tay trái, chấn thương vùng lồng ngực, phần đầu.

Trò chuyện cùng PV Dân trí, tài xế Hồ Tấn Đức kể lại, xe hành trình từ TP Đà Lạt vào sáng sớm ngày 12/5. Trước khi bắt đầu lên đèo, anh cho xe tạm dừng để đoàn khách nghỉ ngơi, đi vệ sinh.

Khi xe khách qua hết đỉnh đèo và bắt đầu đổ đèo thì anh không rõ chuyện gì đang xảy ra. “Lúc đi thì xe rất bình thường. Sau khi dừng cho khách đi vệ sinh thì xe đi tiếp. Khi vừa qua cua, bắt đầu xuống thì xe lao xuống. Tôi dậm hết cỡ thắng, dậm hết chân luôn mà xe vẫn lao xuống”, anh Đức kể.

Anh Đức cho biết, trước tình huống quá nhanh, anh cho xe “đưa vô” vào phía taluy thì chiếc xe bất ngờ bị lật. “Tôi sợ xuống vực thẳm nên mới đưa qua bên này mà chưa kịp đưa qua, vừa đưa qua nửa đường thì xe xuống rất nhanh, không thể kiểm soát được. Sau đó xe bị đảo, lật liền”, nam tài xế có 7 năm lái xe khách thuật lại giây phút kinh hoàng.

Khi chiếc xe khách bị lật, tài xế Hồ Tấn Đức ngất lịm đi trong buồng lái, trước mắt anh trời tối đen. Chừng 10 phút sau thì anh tỉnh dậy, thấy mình bê bết máu, với cánh tay trái dập nát hoàn toàn.

Tiếng la hét hoảng loạn vẫn vang trong chiếc xe khách. Nam tài xế được một số người dìu ra khỏi buồng lái. Lúc sau quan sát thấy nam hướng dẫn viên du lịch cho đoàn khách là Lưu Bảo Bảo (25 tuổi) đang bị thành xe khách đè lên phần bụng nên anh hô hoán cứu nam hướng dẫn viên.

“Tôi sợ lâu quá, Bảo sẽ bị xe đè chết mất. Tôi kêu bà con cứu Bảo nhưng mà không đỡ nổi chiếc xe lên. Mãi sau, một xe máy múc tới, nhấc xe khách để kéo Bảo ra ngoài”, nam tài xế kể lại.

Chiếc xe khách chở 30 người được cứu hộ sau khi bị lật trên đèo Khánh Lê

Nằm cấp cứu tại Khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, anh Lưu Bảo Bảo (25 tuổi), hướng dẫn viên du lịch cho đoàn khách, bị thương khá nặng trên vùng bụng.

Theo anh, đoàn du khách hơn 30 người tham quan Đà Lạt 2 ngày trước khi xuống Nha Trang vào sáng 12/5. Sau khi ăn sáng xong, vào khoảng 7h30, mọi người lên xe tiếp tục chặng hành trình.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, xe khách đến Km56+120 trên đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì bất ngờ bị lật ngang. “Tôi là hướng dẫn viên du lịch cho đoàn nên ngồi gần cửa xe lên xuống phía trước. Trước lúc xe bị lật, mọi người la hét hoảng loạn”, anh kể.

Chiếc xe khách khi bị lật ngang, cánh cửa xe đã đè lên phần bụng của hướng dẫn viên Lưu Bảo Bảo. Lực lượng chức năng phải huy động xe cẩu, nhấc chiếc xe khách lên mới kéo được anh ra ngoài.

“Trước khi lật, xe bị chao đảo liên tục. Em nghĩ có vẻ như bị mất thắng nên bác tài mới đánh lái lật xe để cho khỏi rơi xuống đèo. Sau khi bị lật, xe bị trượt một đoạn và đâm vào vách núi”, anh Bảo nói.

Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Văn Xáng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã huy động các bác sĩ giỏi nhất, cùng trang thiết bị hiện đại cứu chữa các nạn nhân. Vụ tai nạn kể trên khiến 3 nạn nhân tử vong, trong đó 2 nạn nhân tử vong ngoại viện. Hiện các nạn nhân còn lại đang tạm thời ổn định, được tiếp tục theo dõi.

Thượng tá Ngô Văn Thảo, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết, vụ tai nạn được Công an huyện Khánh Vĩnh khám nghiệm hiện trường, sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Viết Hảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP