Nhân ái

Sự sống mong manh của bé gái 2 tuổi mắc u nguyên bào thần kinh

Cầm tờ kết quả xét nghiệm của con trên tay, hai vợ chồng nghèo như muốn ngã quỵ, miệng nghẹn đắng không thốt lên lời. “Bác sĩ xem lại xem, chứ con tôi khỏe mạnh lắm mà…”

Đó là hoàn cảnh vô cùng thương tâm của cháu Trần Thị Thúy Hiền (2 tuổi, thôn Long, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Hiền là con gái út của vợ chồng anh Trần Văn Huệ 43 tuổi và chị Nguyễn Thị Vân 40 tuổi. Hiện cháu đang mắc căn bệnh u nguyên bào thần kinh cần được giúp đỡ.
20160704095344 s1
Căn bệnh khiến bé Hiền đau đớn quần quại

Mẹ bé, chị Nguyễn Thị Vân cho hay, khi mới chào đời, con gái chị vô cùng khỏe mạnh. Bé rất ngoan, ăn uống bình thường, không tỏ ra bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào. Nhưng lên hai tuổi, cơ thể Hiền xuất hiện những hiện tượng lạ, thân hình ngày càng trở nên yếu ớt xanh xao, thường xuyên ốm sốt liên tục.

Hoảng hốt, gia đình đưa bé đến bệnh viện địa phương khám nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Sau khi thấy con tiếp tục ốm sốt liên tục không có hiện tượng thuyên giảm, anh chị đành thu xếp nhà cửa rồi đưa con lên Bệnh viện nhi trung ương thăm khám. Tại đây, anh Huệ, chị Vân nhận được tin sét đánh, con gái mình bị u nguyên bào thần kinh.

Từ hôm Hiền phát hiện ra bệnh phải nằm viện, có những đêm bé quấy trắng đêm khiến anh chị phải thay nhau thức trông con. Thậm chí, có khi chẳng ai ngủ nổi, sáng hôm sau phải thay nhau chăm con để ngủ bù.

Nguồn thu nhập chính của gia đình là hai sào ruộng cằn cỗi và đồng lương ít ỏi của anh Huệ đi làm thợ xây. Sáu tháng qua khi con phải đi bệnh viện, có đợt nằm cả tháng trời, anh Huệ bỏ hết công việc cùng vợ vào viện chăm con, ruộng đồng dưới quê không người chăm sóc.

Nhập viện cho con, hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi, trong nhà gia tài lớn nhất là con lợn nái và đàn lợn con mới đẻ cũng phải bán mới gom được số tiền ít ỏi. Khoản tiền đó cũng dần cạn kiệt, bởi dù bé Hiền có BHYT hỗ trợ nhưng những toa thuốc đắt đỏ ngoài danh mục bảo hiểm cộng thêm tiền ăn uống, đi lại hằng tháng. Gia đình nghèo đang khánh kiệt, rất cần các nhà hảo tâm ra tay giúp đỡ.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Vân (thôn Long, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) SĐT: 0168.375.4432

Tác giả bài viết: Phạm Văn Bắc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP