Giải trí

Quản lý từng ám ảnh Justin Bieber sẽ chết sớm vì dùng thuốc quá liều

Quản lý của Justin Bieber không giấu nổi xúc động khi nhớ về khoảng thời gian khủng hoảng, cận kề cái chết của nam ca sĩ khi gặp áp lực tâm lý nặng, dùng thuốc quá liều.

Mới đây, trên bài phỏng vấn với tờ E!, quản lý của Justin Bieber - Scooter Braun - kể lại khoảng thời gian khủng hoảng của nam ca sĩ. Theo Braun, Bieber từng có cuộc sống không mấy lành mạnh với thuốc, rượu, chất kích thích và hàng tá những rắc rối khác.

Braun từng rất lo lắng về những cơn ác mộng định kỳ diễn ra trong cuộc sống của Justin Bieber khiến nam ca sĩ có thể gục ngã. Anh bày tỏ: "Lúc đó, tôi nghĩ cậu ấy sắp chết. Cậu ấy sẽ ngủ một đêm và có thể sẽ không thức dậy nữa vào sáng hôm sau".

"Tôi đã hứa với Justin Bieber khi cậu ấy 13 tuổi rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu ấy. Tôi sẽ luôn giữ lời hứa đó", Scooter Braun giải bày.

Quản lý Scooter Braun - người đã gắn bó bên cạnh Justin Bieber hơn 10 năm qua.

Người quản lý kể lại khoảng thời gian năm 2014, Justin Bieber vướng phải vô số những tiêu cực như bị bắt giữ khi đua xe Lamborghini ở Miami, chuyện tình cảm lên xuống, bị đả kích từ dư luận. Khi ấy, nam ca sĩ Sorry mới chỉ bước sang tuổi 19.

Tiếp theo đó, nhà của Justin Bieber bị cảnh sát khám xét vì họ có bằng chứng cho rằng ngôi sao Canada đã ném trứng thối gây thiệt hại 20.000 USD cho nhà hàng xóm. "Lúc đó, mọi người đều khuyên Bieber nên đi chữa trị tâm lý một thời gian nhưng cậu ấy không nghe", người quản lý nói.

Đây không phải lần đầu tiên Scooter Braun lên tiếng về tình trạng cuộc sống đầy bế tắc của Justin Bieber thời mới nổi tiếng. Anh từng chia sẻ với tờ Wall Street Journal vào năm 2017 rằng: "Tôi đã thất bại khi nhìn cậu ấy sống mòn ngày này qua ngày khác. Ê-kíp chúng tôi như sống trong địa ngục vì cậu ấy hoàn toàn chôn mình ở một nơi đầy tăm tối".

Braun tiết lộ vào thời điểm đó, nam ca sĩ đã phải mất một thời gian dài gián đoạn để tiếp tục chuyến lưu diễn và sản xuất nhạc.

Quản lý không giấu nổi xúc động khi nhắc về quá khứ khủng hoảng của Justin Bieber.

Giải thích về tình trạng của Justin Bieber cách đây 4,5 năm, Braun cho biết điều này xuất phát từ việc lạm dụng thuốc và chất kích thích gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe.

"Justin Bieber thường hét lên với tôi và tất cả mọi người. Cậu ấy muốn ra bài hát mới, muốn đi lưu diễn nhưng tình trạng sức khỏe lúc đó không cho phép điều đó. Nếu cố gắng quá sức, tôi sợ cậu ấy sẽ chết. Thế nên, ê-kíp chúng tôi đã từ chối đưa bất kỳ công việc gì cho Bieber lúc ấy".

Quản lý cũng nhấn mạnh tình yêu với âm nhạc mãnh liệt của Justin Bieber và việc nam ca sĩ yêu và trung thành với công việc đến nhường nào.

"Tôi nghĩ chính tình yêu đó đã cho Bieber ý thức để thay đổi. Nó xảy đến khi khi một ngày cậu ấy tỉnh dậy và nói "Này, chúng ta có chuyện cần nói. Tôi không muốn trở thành con người như vậy nữa"", Braun kể lại.

"Justin Bieber của ngày hôm nay là người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh", quản lý khẳng định.

Braun nhấn mạnh rằng Justin Bieber của ngày hôm nay là một người đàn ông bản lĩnh, khỏe mạnh, đính hôn với người phụ nữ mình yêu và đều đặn tung ra những bản hit hàng đầu. Anh nói: "Đó là kết quả của việc Bieber vực dậy từ trong tăm tối. Đó là chọn lựa của cậu ấy chứ không phải ai khác".

Người quản lý không tiếc lời khen ngợi ngôi sao 24 tuổi là "ca sĩ, nhạc sĩ, chàng trai phi thường và được trao cho một cuộc sống phi thường. Theo lời Braun, Justin Bieber đã chiến đấu với chính bản thân trước khi bước ra khỏi nơi tối tăm. Nam ca sĩ đã có thể gánh vác trách nhiệm lớn lao của mình và tự nhìn vào bản thân để thay đổi như ngày hôm nay.

Tác giả: Linh Lan

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Justin Bieber

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP