Nhân ái

Nhói lòng bé 2 tuổi khóc trắng đêm vì mắc bệnh tim bẩm sinh

Vừa ôm con, chị Xuân vừa lấy tay xoa ngực, bụng con rồi nói: “Nín đi con…mẹ thương, mẹ thương”, nhưng đứa trẻ ấy càng khóc gắt hơn. Không may mắc bệnh tim bẩm sinh khiến ngực cháu bé nhô ra khác thường. Chưa hết, hai chân, tay của em cũng teo tóp, co quắp nên đi lại rất khó khăn.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Trần Thị Xuân (SN 1981, trú xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không có đồ vật gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ kỹ. Tại góc nhà, chị Xuân ngồi trên chiếc võng, tay ôm bé Trần Thị Như Ý (SN 2016) đang khóc ngặt.

Gạt vội nước mắt, chị nói: “Vì mắc bệnh tim nên sức khỏe cháu yếu lắm. Cháu thường xuyên khóc nên chỉ có cách nằm trên võng, dùng tay xoa nhẹ lưng thì cháu mới dễ chịu”. Cũng chính vì vậy mà từ khi sinh bé Như Ý đến nay, chiếc võng cũ được xem là bảo bối trong căn nhà cũ này.

Chị Vinh chia sẻ: "Vì mắc bệnh tim nên sức khỏe cháu yếu lắm. Cháu thường xuyên khóc nên chỉ có cách nằm trên võng, dùng tay xoa nhẹ lưng thì cháu mới dễ chịu..."

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Trần Thị Xuân không có đồ vật gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ kỹ.

Chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, chị cho hay, hai vợ chồng có với nhau 4 mặt con, bé Như Ý là con út. Lúc sinh ra, chị đã cảm nhận được những khác thường trên cơ thể đứa con nhỏ. Cháu thường xuyên quấy khóc, khó chịu, bú kém, nôn trớ... Nghĩ con bị mệt nên chị không đưa đi thăm khám.

Khi đứa con nhỏ hơn 2 tháng tuổi, thấy hai mắt con liên tục chảy nước mắt chị mới bế con đi khám. Tại phòng khám tư, họ phát hiện cháu Như Ý bị tắc tuyến lệ. Nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ, nguy hiểm hơn là bác sỹ nghi ngờ cháu bé mắc bệnh tim.

Thương con, chị Xuân chẳng còn cách nào khác chỉ cầu mong cháu một ngày con không khóc là chị vui mừng lắm rồi.

Vội bế con vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, chị Xuân bàng hoàng phát hiện con gái mình mắc bệnh liên quan đến tim như: Thông liên nhĩ, không có dịch màng ngoài tim, hẹp van động mạch phổi. Vì không có tiền nằm viện điều trị nên sau vài ngày nhập viện, chị đành ôm con về.

Chứng bệnh tim phức tạp khiến cháu Như Ý thường xuyên khóc gắt.

Từ ngày sinh con ra, chị Xuân hầu như phải nằm ngủ trên võng.

Về nhà, do sức đề kháng yếu nên bé Như Ý thường xuyên đau ốm, mệt và khó thở và bị viêm phổi nặng. “Nhiều khi cháu khó thở đến mức tím tái người, khóc liên tục. Những lúc đó, tôi chỉ biết ôm con đi lòng vòng trong nhà, khi mỏi chân thì hai mẹ con đến võng nằm. Từ ngày sinh cháu đến nay, tôi hầu như không được ngủ trên giường vì hễ đặt xuống là cháu khó thở”, chị vừa nói vừa dỗ dành đứa con đang khóc gắt.

Đầu năm 2017, một bệnh viện đã về địa phương thăm khám miễn phí cho các cháu. Bé Như ý được chẩn đoán bệnh tình nặng, cần phải tiến hành mổ. Nhưng với khoản tiền gần 90 triệu đồng, anh chị không thể xoay xở được. Do vậy, dù lịch hẹn đã được sắp xếp nhưng chị đành để con ở nhà.

Hiện, hai tay, chân của cháu bé có dấu hiệu co quắp lại.

Hiện, hai tay, chân của cháu bé có dấu hiệu co quắp lại.

Hơn một năm nay, phần ngực của cháu Như Ý lồi lên rất đáng sợ. Hai bàn tay của cháu bé có dấu hiệu co lại khiến việc cầm nắm rất khó khăn. Chưa hết, hai chân của em có dấu hiệu teo lại nên đi đứng không vững.

Chị Xuân cho biết, vì hoàn cảnh nên dù thấy con khác thường nhưng gia đình chưa có điều kiện đưa đi thăm khám. Do vậy, họ vẫn chưa biết con mình đang mắc phải bệnh gì.

Trong nhà ngổn ngang những thứ chẳng đá giá trị chút nào.

Cực nhọc chăm con khiến sức khỏe chị Xuân ngày càng yếu. Thân hình gầy gò, nhưng chị vẫn phải gồng gánh để cáng đáng gia đình, nuôi các con. Hai vợ chồng chỉ có vài sào ruộng bạc màu nên năm nào cũng thiếu gạo. Để kiếm thêm thu nhập, hàng ngày, tranh thủ khi con khỏe mạnh, chị lại ra cánh đồng trước nhà bắt con cua, con ốc đi bán.

Chồng chị, anh Trần Văn Kế (SN 1972) do bị thương tật ở chân nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Mỗi khi rảnh rang công việc đồng áng, anh lại theo tốp thợ trong làng đi làm thợ hồ. Nhưng công việc bữa đực bữa cái nên thu nhập chẳng đáng là bao.

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình chị Xuân.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chính quyền xã Quỳnh Thanh.

Gia cảnh khó khăn, nhiều năm liền là hộ nghèo của xã nên họ cũng không có điều kiện sửa gian nhà xuống cấp. Mới đây, vợ chồng anh mới đánh liều vay tiền để xây lại gian nhà mới. Tuy nhiên, ước mơ đó của họ đành dang dở vì gia đình đã cạn kiệt.

Ông Trần Văn Trung - Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh xác nhận: "Hoàn cảnh gia đình chị Xuân rất khó khăn. Bệnh tình cháu Như Ý đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 3051: Chị Trần Thị Xuân (trú xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

ĐT chị Xuân: 01693.555.560

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP