Nhân ái

Ngộ độc xăng, bé trai 17 tháng thoi thóp trên giường bệnh

Dịch nhầy lẫn máu trào ngược ra ống nội khí quản, cơ thể nhỏ thó trên giường bệnh chằng chịt thiết bị y khoa, bác sĩ chưa thể nói trước diễn tiến của bệnh nhi. Uống nhầm xăng trong chai giải khát, sinh mạng bé trai càng trở nên nguy nan vì gia đình quá nghèo.

Tử thần trong chai giải khát

“Gia Bảo ơi, mở mắt nhìn ba đi con, tỉnh dậy về với ba mẹ nào con…” bên giường trong khoa Hồi sức của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, anh Vũ Hải Sơn (42 tuổi, ngụ Cẩm Mỹ, Đồng Nai) nghẹn ngào. Nhưng đáp lại tiếng gọi trìu mến của người cha chỉ là cơ thể nhỏ thó nằm bất động và những tiếng máy tút… tút đều nhịp. Gần một tuần trôi qua kể từ khi tai nạn thương tâm xảy đến với con gia đình họ cầu mong may mắn sẽ đến, nhưng con đường trở lại với sự sống của bé đang bị ngăn cản bởi bức tường vô hình của sự nghèo khó.

Chỉ vì người lớn đựng xăng trong chai giải khát, sinh mạng bé trai đang lâm nguy

Gạt nước mắt, chị Nguyễn Thị Tuyết (34 tuổi, mẹ bệnh nhi) nghẹn ngào: “Ngày 14/3, vợ chồng em đi làm nên gửi con nhờ ông nội của bé chăm sóc. Đang lúc làm việc, chuông điện thoại vang lên, em chết lặng khi người nhà báo tin thằng bé uống nhầm chai xăng đã phải chuyển đi bệnh viện. Về đến nhà em mới hay, trước đó con em chơi với bé gái (gần 3 tuổi) là em họ ở sân, khi ông nội đang bận việc trong nhà thì hai anh em chẳng biết nhặt ở đâu được một chai trà xanh, thằng bé mở nắp rồi ngửa cổ uống. Ông nội nghe tiếng ho chạy ra thì thấy cháu đã tím tái, khó thở nên nhờ người chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Từ hôm đến giờ ông nội buồn nên chẳng muốn ăn uống gì”.

Những tưởng bé chỉ bị ho sặc, ói ra thì sẽ hết, nhưng không ngờ tình trạng diễn tiến ngày càng xấu. Dù được cấp cứu tại Bệnh viện Long Khánh nhưng bé nôn ói nhiều, tím tái, khó thở nặng hơn nên bác sĩ quyết định chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai. Sau đó, bé được tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 rồi tiếp tục phải chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa với hi vọng Gia Bảo sớm qua được nguy kịch

BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện cho hay: Bệnh nhi vào viện trong tình trạng suy hô hấp, tím tái phải giúp thở máy qua ống nội khí quản. Các kết quả xét nghiệm, kiểm tra cho thấy, bệnh nhi bị tổn thương các cơ quan: gan, thận, tổn thương phổi nặng, xuất huyết phổi, tri giác hôn mê. Chúng tôi đang nỗ lực điều trị bằng lọc máu, sử dụng kháng sinh mạnh… nếu bệnh diễn tiến xấu hơn sẽ buộc phải sử dụng đến phương pháp ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể) tuy nhiên chi phí điều trị rất tốn kém vượt quá khả năng của gia đình.

Chỉ mong con tỉnh lại để được ôm vào lòng

Vợ chồng anh Sơn đều là những người từ miền Bắc di cư vào miền Nam sinh sống. Gia đình nội, ngoại đều đông anh em nhưng ruộng đất chỉ có vài sào nên ai cũng khó khăn, phải làm mướn mưu sinh qua ngày. Hơn 11 năm xây dựng gia đình, tài sản lớn nhất của vợ chồng anh Sơn chỉ có 3 đứa con. Đến nơi che mưa tránh nắng họ cũng phải ở nhờ nhà người chú. Từ đầu năm đến nay, công việc bấp bênh tiền học của hai bé Vũ Tuấn Anh (học lớp 5) và bé Vũ Tuấn Kiệt (học lớp 2) vợ chồng anh Sơn vẫn chưa đóng được thì tai họa lại ập đến với bé út.

Vợ chồng anh Sơn xót xa, bất lực gọi tên con bên giường bệnh

“Gia Bảo chưa biết nói, lúc con còn tỉnh vẫn ú ớ đưa tay ra hiệu xin nước uống, nhưng vừa uống được vài muỗng thì lại nôn ói, tím tái. Khi mới vào viện, tôi nghĩ con chỉ bị nhẹ, ói ra hết rồi sẽ về nhà, ai ngờ thằng bé lại trở nặng đến nguy kịch. Vợ chồng tôi đi làm mướn, ai kêu gì cũng làm, tiền dư được may ra chỉ đủ lo cho con, nay chi phí điều trị có thể tốn tới hàng trăm triệu đồng, chúng tôi biết lấy gì để trả. Chỉ mong con tỉnh lại để chúng tôi được ôm vào lòng.” - Anh Sơn ngậm ngùi.

Dù bé Gia Bảo có Bảo hiểm Y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, nhưng nhiều khoản điều trị kỹ thuật cao bảo hiểm chỉ chi trả một phần, riệng kỹ thuật ECMO (chi phí 1 lần chạy khoảng 150 triệu đồng) chưa được bảo hiểm thanh toán. Các bác sĩ đang nỗ lực lọc máu, điều trị kháng sinh mạnh cho bệnh nhi với hi vọng giúp cháu qua được nguy kịch nhưng chi mỗi ngày cũng tốn 4 đến 5 triệu đồng, thời gian điều trị dự kiến còn kéo dài. Nếu tình trạng của bé diễn tiến xấu, bác sĩ buộc phải vận hành hệ thống ECMO.

Gia Bảo đang hôn mê nhưng có dấu hiệu bình phục tri giác

Quá bế tắc, vợ chồng anh Sơn đang tính đưa con về lo hậu sự, song bác sĩ đang cố gắng động viên gia đình “còn nước, còn tát”. “Tình trạng viêm phổi của bé tuy còn nặng nhưng tri giác đã có dấu hiệu bình phục, kích thích có đáp ứng. Chúng tôi chưa thể đánh giá hết tác động do ngộ độc đến hệ thần kinh của bé, tuy nhiên nếu qua được giai đoạn nguy kịch này sức khỏe của bé về sau tương đối khả quan” - BS Minh Tiến cho hay.

Nụ hôn mặn chát của người cha lên đôi má bất động của cậu bé tội nghiệp

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hải Tính, Trưởng ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết: “Gia đình anh Sơn thuộc diện khó khăn của địa phương, bên nội mới thoát nghèo được vài năm nay. Vợ chồng họ phải làm mướn rất vất vả để lo cho 3 đứa nhỏ ăn học, nay tai nạn ập đến cuộc sống càng khó khăn hơn. Địa phương chúng tôi đang nhờ chính quyền xã xem xét hỗ trợ nhưng chẳng biết có được hay không. Trong tình cảnh này, tôi rất mong cộng đồng chung tay giúp sức để bé Gia Bảo có điều kiện chữa trị, sớm trở về với gia đình”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Vũ Hải Sơn (cha bé Vũ Gia Bảo) khoa Hồi sức Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Điện thoại: 01678279670

Hoặc chị Nguyễn Thị Tuyết (mẹ bệnh nhi), ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 01644871396

Tác giả: Vân Sơn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP