Thế giới

Nga hồi hương từ Iraq 27 con phiến quân IS

27 trẻ em người Nga - có mẹ đang bị giam giữ ở Iraq vì thuộc về tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - đã về đến nước Nga quê nhà hôm 10-2.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga thừa nhận: "27 trẻ em người Nga đã hồi hương từ Baghdad". Hồi cuối tháng 12-1018, đã có 30 trẻ cũng thuộc diện này được đưa về Moscow.

Quan chức trên cho biết cha của những đứa trẻ này đã tử vong trong cuộc chiến giữa IS và binh sĩ Iraq.

nga

Một chiến binh người Kurd chụp ảnh với trẻ em sau khi tái chiếm làng Fadiliya, phía Bắc Mosul - Iraq, từ tay IS. Ảnh: Reuters

Bà Anna Kuznetsova, phái viên Nga về quyền trẻ em, xác nhận thông tin trên, theo hãng tin TASS.

Theo bà, 27 trẻ em trên trong độ tuổi từ 4 đến 13 và xuất thân ở 10 khu vực khác nhau ở Nga.

Đầu tháng 1 năm nay, Điện Kremlin thông báo 115 trẻ em Nga dưới 10 tuổi, cùng với 8 trẻ trong khoảng từ 11-17 tuổi, vẫn còn ở Iraq.

Luật Iraq cho phép tù nhân bị giam giữ cùng với con dưới 3 tuổi nhưng những đứa trẻ lớn hơn phải sống với bà con họ hàng.

Hồi tháng 11-2018, một cố vấn của nhà lãnh đạo CH Chechnya Ramzan Kadyrov ước tính khoảng 2.000 phụ nữ góa và con cái của các chiến binh IS người Nga vẫn còn ở Iraq và Syria.

Cho đến nay, khoảng 100 phụ nữ và trẻ em, hầu hết từ các nước cộng hòa thuộc khu vực Caucasus, đã trở về Nga.

Năm ngoái, cơ quan tình báo nội địa Nga FSB cho biết gần 4.500 công dân Nga ra nước ngoài tham gia chiến đấu.

Đưa trẻ em người Nga không có người nuôi dưỡng hồi hương là một việc làm hoàn toàn mang tính nhân đạo.

Tác giả: Hoài Vy

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP