Tin địa phương

Lội qua sông, nam thanh niên bị nước cuốn tử vong

Một mình lội qua sông Rào Nan, nam thanh niên không may gặp phải dòng nước lớn chảy xiết khiến nạn nhân bị cuốn trôi.

Ngày 31-7, bà Cao Thị Thu Hoài - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - xác nhận sau 2 ngày tổ chức tìm kiếm, người dân đã phát hiện thi thể anh Trương Minh Đức (SN 1987, ngụ thôn Tân Sơn, xã Minh Hóa) mất tích khi đang trên đường đi trồng rừng về.

Người dân cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Rào Nan

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29-7, anh Đức cùng người thân trong gia đình đi trồng rừng ở phía bên kia sông Rào Nan. Đến 8 giờ, Đức nói với mẹ là về nhà trước có việc. Tuy nhiên, đến 15 giờ 30 phút, bà Trương Thị Liễu (mẹ Đức) về nhà không thấy con, gọi điện thoại thì máy tắt, không liên lạc được.

Lo lắng điều chẳng lành, người nhà đi tìm kiếm một số nơi nhưng không thấy. Một người dân thả lưới trên sông Rào Nan cho biết lúc 8 giờ 30 có thấy Đức một mình lội qua sông. Nghi ngờ Đức có thể bị đuối nước, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, ngay lập tức, chính quyền xã Minh Hóa và các cơ quan chức năng huy động lực lượng tìm kiếm. Những ngày qua, trên địa bàn huyện Minh Hóa có mưa lớn, khiến mực nước sông Rào Nan dâng cao, nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 7 giờ hôm nay (31-7), người dân địa phương đã tìm thấy thi thể anh Trương Minh Đức. Vị trí mà anh gặp nạn cách cầu tràn thôn Tân Lý, xã Minh Hóa khoảng 100 m.

Tác giả: H. Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP