Pháp luật

Không dựng lại hiện trường vụ thảm sát 5 người ở quận Bình Tân

Công an TP.HCM xác định, quá trình lấy lời khai của hung thủ, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, chặt chẽ. Chính vì thế, có thể sẽ không dựng lại hiện trường vụ trọng án này.

Nguyễn Hữu Tình lúc bị bắt.

Sáng 23/2, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết liên quan đến vụ án 5 người trong gia đình bị sát hại ở quận Bình Tân, cơ quan CSĐT có thể sẽ không dựng lại hiện trường. “Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã thu thập chứng cứ đã đầy đủ, chặt chẽ nên việc dựng lại hiện trường vụ án là không cần thiết”, Đại tá Quang thông tin.

Liên quan đến vụ trọng án này, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó, trưa 15/2 (30 Tết), một thanh niên đến nhà ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, Thanh Hóa) hẻm 131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM để giao gà cúng nhưng không có ai ra nhận, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Khi nhìn vào bên trong nhà thì người này thấy 1 phụ nữ gục chết ngay tại vị trí cửa ra vào nên hô hoán và báo công an.

Khi Công an quận Bình Tân phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM tiến hành phá cửa ngôi nhà để vào trong thì phát hiện thêm 4 người nữa cũng đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, cả 5 người đều bị sát hại.

Ngay khi vào cuộc điều tra, lực lượng Công an TPHCM và Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an đã triển khai nhiều tổ công tác, sau đó bắt giữ được Nguyễn Hữu Tình vào ngày 16/2 (mùng 1 Tết) tại huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), là nghi phạm chính của vụ án.

Người dân vây kín con hẻm theo dõi công an khám nghiệm.

Tại cơ quan công an, Tình khai nhận, do tức giận bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) vì bà này hay chửi mắng và đối xử không công bằng trong quá trình Tình làm việc tại cơ sở. Sau tiệc tất niên tối 12/2, hai người làm công cùng với Tình về quê Thanh Hoá ăn Tết, chỉ còn Tình ngủ lại nhà vợ chồng ông Chinh.

Khoảng 4h sáng ngày 13/2, Tình sử dụng 2 con dao có sẵn trong nhà ông Chinh và ra tay sát hại ông Chinh, bà Hồng. Để bịt đầu mối, Tình ra tay sát hại luôn 3 người con của vợ chồng ông Chinh (gồm 6 tuổi, 11 tuổi và 13 tuổi).

Sau khi sát hại cả nhà ông Chinh, Tình lôi két sắt ra định lấy tài sản nhưng không mở được. Tình lấy 2 điện thoại của vợ chồng ông Chinh, xe máy cùng một số nữ trang rồi khóa cửa bỏ trốn về huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) thì bị công an bắt giữ chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi vụ án được phát hiện, nghi can bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Tình khai nhận chỉ một mình ra tay sát hại cả gia đình ông Chinh chứ không có đồng phạm.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP