Nhân ái

Đau đớn nhìn cháu thơ 3 tháng tuổi khát sữa vì cha gặp nạn thương tâm

Trên đường đi mua sữa cho con trai, người cha nghèo không may gặp tai nạn chấn thương sọ não, hôn mê suốt nhiều ngày. Nhìn con trai vừa trở về từ bệnh viện nằm bất động không biết lấy đâu tiền chạy chữa, người mẹ và đứa con dâu bất lực chỉ biết cầu mong phép màu cứu lấy mạng sống của con vì cháu trai 3 tháng tuổi thơ dại không thể thiếu hơi ấm của người cha.

Tìm đến xóm 6, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) những ngày này, ai cũng xót thương cho gia cảnh của bà Võ Thị Lâm, SN 1968. Bà sinh được 2 người con trai, thì một người đã mất và vừa vừa mãn tang vì tai nạn giao thông cách đây hai năm. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, nợ nần lo tang ma cho con trai Nguyễn Văn Đức (SN 1989) gặp nạn chưa trả hết, vậy mà thật nghiệt ngã với bà Luân khi đứa con trai còn lại đang sống cảnh hôn mê, sự sống quá mong manh cũng vì một tai nạn thương tâm.

Bà Lâm cùng con dâu đang rất lo lắng cho sự sống của con trai

Thật khó diễn tả hết nỗi bi thương của bà Lâm và người con dâu trong tột cùng của nỗi bất hạnh. Ngồi bên cạnh đứa con hôn mê, bất tỉnh, khuôn mặt sưng phù, một chân bị gãy được bó bột, đang được trợ thở bằng bình ô xy, đôi mắt bà Lâm đỏ hoe, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt hao gầy. Ghé sát tai, gọi tên con nhiều lần, nhưng con cứ nằm trơ trơ, không nỡ cất lời, khiến ruột gan bà Lâm thêm rối bời, đau đớn.

Bị chấn thương ở đầu rất nặng, tai nạn còn khiến chân phải của người cha trẻ bị gãy phải tạm thời bó bột.

“Đừng bỏ mẹ, bỏ vợ con, Đức ơi. Mẹ đã mất em rồi, mẹ chỉ có mình con làm chỗ dựa. Con của con cũng còn quá thơ dại, chưa rõ mặt cha, con hãy tỉnh lại đi con, hãy tỉnh lại nhìn con của con đi con. Mẹ cầu xin con đấy. Đừng bỏ mẹ, bỏ vợ bỏ con mà đi”- bà Lâm vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt con trai nằm bất động, vừa nghẹn ngào gào khóc. Bà sợ cái giây phút đứa con trai còn lại cũng như đứa em sẽ bỏ mẹ mà đi bất cứ lúc nào.

Bà Lâm khóc nghẹn khi gọi tên con nhiều lần mà con trai vẫn không mở mắt trả lời bà dẫu chỉ một câu,

Đang bế đứa con ngủ say trong vòng tay, nhưng tình cảnh nghiệt ngã, sự sống đang điểm từng phút, từng giây của chồng, khiến người vợ Nguyễn Thị Nga (SN 1993) khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn của mẹ làm đứa con trai thơ- bé Nguyễn Nhật Nam, 3 tháng tuổi- chột tỉnh dậy. Nước mắt Nga giàn giụa cứ lấy bàn tay non nớt của đứa con trai đặt vào lòng bàn tay bất động của bố. Nga hi vọng hơi ấm, tình máu mủ từ đứa con trai truyền sang sẽ là phép màu, là điều kì diệu giúp người chồng bất tỉnh của cô mở mắt tỉnh lại.

Gọi mãi chồng không trả lời, người vợ đau đớn cầm tay chồng ốp chặt vào tay con.

Nhìn chồng hôn mê, nhìn con thơ ngơ ngác tội nghiệp cứ khóc nhè vì đói, Nga run rẩy van xin chồng: "Anh ơi, mở mắt nhìn con đi anh. Đã mấy ngày rồi anh không nhìn con. Đã mấy ngày rồi con nó nắm tay anh mà anh không chịu trả lời, không đáp cho con một tiếng. Anh Đức ơi, thương con thì anh mở mắt nhìn con đi anh”.

Nhiều lần gào khóc gọi tên chồng, nhưng mắt chồng không mấp máy, vẫn cứ hôn mê sâu, khiến Nga thêm lo lắng. Cô cứ giữ thật lâu đôi tay của hai bố con như thế, vì cô sợ chồng mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cô sợ con trai thơ bé của cô vĩnh viễn không còn nhận được hơi ấm toát ra từ người cha một lần nào nữa.

Người vợ hi vọng hơi ấm từ đứa con trai sẽ giúp người chồng tỉnh lại.

Nghe những người hàng xóm đến sẻ chia với mẹ con bà Lâm kể về vụ tai nạn khiến anh rơi vào cảnh hôn mê mà quá xót thương. Tối ngày 14/11, trên đường chạy đi mua sữa cho con trai, do thắng quá gấp Đức té mạnh xuống đường, bị chấn thương nặng. Đức được người dân hỗ trợ đưa gấp ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, sau đó là Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Kết quả chụp chiếu, Đức bị dập não, tụ máu bên trong, gãy xương chân phải. Chấn thương quá nặng khiến Đức hôn mê suốt từ hôm tai nạn đến nay.

"Tình cảnh hết sức nguy kịch, cần phải ở lại cấp cứu, nhưng do nhà khánh kiệt, không còn cách nào khác, mẹ con bà Lâm buộc phải đưa con trai về nhà. Nhìn cháu Đức nằm thoi thóp như thế ai cũng thương lắm, nhưng người dân ở đây còn khó khăn chỉ biết động viên, chia sẻ, giúp đỡ phần nào, chứ hàng chục, hàng trăm triệu đồng bà con không thể hỗ trợ hết" – ông Nguyễn Đình Nghi, Bí thư chi bộ xóm 6 cũng nghẹn ngào khi nói về tình cảnh nghiệt ngã của gia đình bà Lâm.

Rất đông người dân xóm làng đến sẻ chia với mẹ con bà Lâm lúc khó khăn nhất. Người dân thương mẹ con bà rất nhiều, nhưng họ chỉ hỗ trợ được phần nào, số tiền hàng chục, hàng trăm triệu lúc này là quá lớn với gia đình bà Lâm.

Căn nhà ngói nhỏ bé bỗng im đến lạ khi khi một cán bộ của trạm y tế xã Cẩm Mỹ có mặt. Tất cả như nín thở khi vị cán bộ y tế đo nhịp tim, huyết áp của người cha trẻ nằm hôn mê sâu trên giường. “So với hôm qua, nhịp tim, huyết áp hôm nay của cháu Đức có phần tốt hơn. Hi vọng sống sót của cháu nó vẫn còn. Gia đình nên cố gắng đưa cháu quay trở lại bệnh viện càng sớm càng tốt. Vẫn biết là sẽ rất tốn kém, nhưng có như thế mới mong anh ấy qua khỏi…”- lời của vị cán bộ y tế xã mang lại chút ít hi vọng cho mẹ con bà Lâm, nhưng nó cũng khiến mẹ con bà lo lắng bội phần.

Vị cán bộ y tế xã sau khi thăm khám đã mang đến thông tin tốt lành cho mẹ con bà Lâm là vẫn có hi vọng cứu sống anh nếu được cho anh sớm quay trở lại bệnh viện. Ngặt nỗi gia đình bà đã khánh kiệt.

Tình cảnh của anh Đức là quá nguy cấp. Chỉ có thể đưa anh trở lại bệnh viện như lời khuyên của bị cán bộ y tế xã thì sự sống người cha của đứa bé 3 tháng tuổi mới hi vọng có phép màu. Nhưng bà Lâm và con dâu biết làm sao lúc này khi tất cả tiền vay mượn, tiền sữa bỉm của con, tiền sẻ chia, giúp đỡ của bà con lối xóm, mẹ con bà đã lo liệu sạch cho chi phí hơn một tuần con nằm viện. Nhà giờ không có thứ gì có thể cầm cố vay nợ được tiền lo liệu cho con. Mẹ con bà quá bí bách lúc này.

Tính mạng của con đang điểm từng phút từng ngày, nhưng số tiền chạy chữa quá lớn khiến bà Lâm và con dâu bất lực. Bà chỉ biết gào khóc trước tình cảnh nghiệt ngã của con trai.

Bà Lâm đã mất đi một đứa con trai vì tai nạn, nay bà lại đang sắp mất đi một đứa con nữa. “Còn nước còn tát”, xin mọi người hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ giành lấy sự sống cho đứa con trai của bà Lâm, cũng là giúp đứa cháu thơ tội nghiệp của bà có thêm hộp sữa trong những ngày khốn khổ đầu đời.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2740: Võ Thị Lâm, xóm 6, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Số ĐT: 0986.756496

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP