
Sáng 1/11, người dân đã phát hiện một thi thể phụ nữ trôi dạt trên sông cầu Miệu và đã báo cáo lên chính quyền địa phương.
Nhận được thông tin, nhà chức trách tiến hành trục vớt và làm lán để tạm thi thể. Sau khi đi chặt tre, nứa để làm lán xong, mọi người cùng vớt thi thể người xấu số lên. Trớ trêu thay, nạn nhân lại chính là vợ của anh Hội, khiến anh ngất xỉu tại chỗ.
Về sự việc đau lòng trên, người nhà nạn nhân cho biết: "Khoảng 7h sáng ngày 31/10, chị Ngô Thị Thanh đi xe đạp chở con gái 7 tuổi đến trường rồi đi về nhà. Nhưng hôm đó trời mưa nên người nhà nghĩ chị về quê ngoại ở Nghệ An cách nhà khoảng 5 km chơi nên không điện thoại hỏi thăm".

"Nguyên nhân xảy ra sự việc đang được cơ quan điều tra vì cây cầu này rộng 4,5m, thời điểm chị Thanh bị ngã gió cũng không to lắm – ông Lưu nói.
Nguồn tin: Chuyên trang Phụ Nữ News