Nhân ái

Công an giúp đỡ người đàn ông nghèo bị xe khách bỏ rơi dọc đường

Người đi đường phát hiện anh Hà Văn Tuy trong tình trạng đói lả, kiệt sức ở ven Quốc lộ 1A nên đã báo với Công an xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Anh Tuy đã được Công an hỗ trợ, giúp đỡ về quê ở Phú Thọ.

Vào đầu tháng 7/2023, anh Hà Văn Tuy (30 tuổi), quê ở xã Đồng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đến thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mưu sinh bằng nghề thợ xây. Trong quá trình lao động tại đây, anh Tuy không may bị mất hết giấy tờ tùy thân, tiền bạc nên tối ngày 19/9, anh Tuy đón xe khách trở về quê. Khi xe lưu thông đến địa bàn xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, do anh Tuy không có tiền trả nên xe khách đã bỏ rơi anh giữa đường.

Anh Hà Văn Tuy được Công an xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình hỗ trợ, giúp đỡ khi bị xe khách bỏ rơi giữa đường.

Người đi đường phát hiện anh Tuy trong tình trạng đói lả, kiệt sức ở ven Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch nên họ đã đưa anh Tuy đến Công an xã Đồng Trạch nhờ giúp đỡ.

Công an xã Đồng Trạch báo cáo lãnh đạo Công an huyện Bố Trạch, Công an Quảng Bình nội dung sự việc và tiến hành xác minh nhân thân, quê quán, chăm sóc sức khỏe cho anh Tuy. Hoàn cảnh anh Hà Văn Tuy nghèo khó, bố mẹ đã mất, người thân của anh Tuy chỉ còn là đứa em gái đang ở quê. Anh Tuy cũng trình bày rằng quá trình đi làm thợ xây ở tỉnh Quảng Trị, chủ công trình lấy lý do thua lỗ, nợ nần nên không trả tiền công cho anh, chỉ hỗ trợ cho anh Tuy vài trăm ngàn để sống qua ngày và về quê.

Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, Trưởng Công an xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, sau khi anh Tuy đã phục hồi sức khỏe, Công an xã Đồng Trạch đã gom góp hỗ trợ cho anh một phần kinh phí để anh Tuy trở về quê.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP