Thể thao

Báo nước ngoài so sánh U23 Việt Nam với tuyển Hàn Quốc năm 2002

Trên tờ Fox Sport, tác giả John Duerden đã so sánh hình ảnh của U23 Việt Nam với đội tuyển Hàn Quốc đi vào lịch sử với vị trí thứ 4 ở World Cup 2002.

U23 Việt Nam tiếp tục là “điểm nóng” trên báo nước ngoài. Ngày hôm qua, trên tờ Fox Sport, tác giả John Duerden đã so sánh hình ảnh thày trò HLV Park Hang Seo với hình ảnh đội tuyển Hàn Quốc đi vào lịch sử với vị trí thứ 4 ở World Cup 2002.

U23 Việt Nam tạo nên điều kỳ diệu ở giải U23 châu Á

Dân trí xin lược dịch bài viết có nhan đề: “Việt Nam gợi nhớ tới ký ức Hàn Quốc năm 2002” của tác giả John Duerden.

“Không có điều gì khác để nói về U23 Việt Nam ngoại trừ từ “WOW, thật bất ngờ!”. Hàng loạt tác phẩm báo chí cuối năm 2018 sẽ nhắc về sự kiện này, dù cho bây giờ mới là tháng 1. Những kỷ niệm này sẽ không bao giờ quên.

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U23 Qatar ở vòng bán kết giải U23 châu Á là cú sốc thứ 2 chỉ sau 3 ngày. Việc phải chạm trán với đội bóng có kỹ thuật tốt và từng thắng cả 4 trận trước đó cũng như rất tự tin thi đấu đỉnh cao là thách thức lớn. U23 Việt Nam đã 2 lần bị dẫn trước nhưng điều tìm được bàn thắng gỡ hòa xuất sắc. Một chút may mắn và bản lĩnh đã giúp họ giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu sau đó.

Chiến tích ấy một lần nữa khiến đường phố Hà Nội và TP.HCM rực sắc đỏ. Nó đã gợi nhớ đến hình ảnh Seoul vào năm 2002, khi Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup. Khi ấy, cả đất nước Hàn Quốc cũng ngập tràn màu đỏ.

Hơn ai hết, HLV Park Hang Seo là người nhớ rất rõ kỷ niệm ấy, khi ông còn là thành viên trong ban huấn luyện của HLV Guus Hiddink. Đó là chiến tích lẫy lừng và không bao giờ mất đi trong lịch sử bóng đá xứ Hàn Quốc. Giờ đây, U23 Việt Nam có nhiều nét tương tự so với hình ảnh của Hàn Quốc 16 năm trước. Điều này không gây ngạc nhiên bởi người cầm quân ở U23 Việt Nam chính là ông Park Hang Seo.

Đội hình U23 Việt Nam hiện tại đang thi đấu với sơ đồ phù hợp nhất với những nhân tố được lựa chọn. Hai trận đấu trong ba ngày qua, U23 Việt Nam đều trọn vẹn 120 phút nhưng dường như thể lực (vốn là nhược điểm của các đội bóng Đông Nam Á) đã hoàn toàn đáp ứng được và không cho thấy sự suy kiệt. Đây có lẽ là điều gây ngạc nhiên nhất cho không ít nhà quan sát họ bấy lâu nay.

Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu của toàn đội cũng vô cùng mạnh mẽ, gần như không thể khuất phục. Năm 2002, khi Hàn Quốc bị Mỹ vượt lên dẫn trước trong trận đấu ở vòng bảng, họ vẫn thể hiện ý chí tuyệt vời và gỡ hòa. Điều này tiếp tục được thể hiện trong trận đấu ở vòng 1/8 với Italia ở Daejeon.

Đội tuyển Hàn Quốc lúc ấy được biết đến với sức mạnh tinh thần. Điều đó đã giúp họ làm nên kỳ tích. U23 Việt Nam bây giờ cũng vậy. Họ không hề cho thấy sự hoảng loạn, lo lắng khi bị dẫn bàn, luôn quyết tâm hướng tới mục tiêu cuối cùng là giành chiến thắng. Điều này khiến cho U23 Qatar không còn là chính mình khi đối đầu với U23 Việt Nam.

Điều quan trọng, U23 Việt Nam luôn biết cách tìm kiếm bàn thắng ở khoảnh khắc quan trọng. Họ cần làm được điều đó trong trận đấu chung kết với U23 Uzbekistan.

HLV Park Hang Seo được biết đến là người bảo thủ nhưng ở trận đấu với U23 Qatar, ông cho thấy mình không ngại thay đổi. Ông không chỉ được đánh giá cao bởi quyết định thay Công Phượng mà còn gây ấn tượng khi đưa Hồng Duy vào sân. Tiền vệ này từng gây ấn tượng trong quá khứ nhưng không được trọng dụng.

Sau khi Hồng Duy có mặt trên sân, U23 Việt Nam đã chuyển từ sơ đồ 5-4-1 sang 4-5-1 và bắt đầu làm khó U23 Qatar. Đó không phải là phương án trong tuyệt vọng mà là sự thay đổi vô cùng thông minh và có tính toán. Chỉ 8 phút sau đó, U23 Việt Nam đã gỡ hòa và giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu.

Trong thời gian qua, nhiều người đã tranh luận về việc U23 Việt Nam có đúng đắn khi lựa chọn lối chơi thực dụng, co mình chống đỡ trong phần lớn thời gian trận đấu. Tất cả sẽ có câu trả lời sau trận đấu vào thứ Bảy.

Đội Việt Nam đã có bước tiến xa ở giải đấu này. Họ cho thấy khoảng cách với các đội bóng lớn ở châu Á không còn xa. Việc thi đấu ở trận đấu vừa qua rất tốt cho sự phát triển của các cầu thủ. Đối phó với trận chung kết là điều không ai được dạy cả, bạn phải tự lao vào để trải nghiệm nó thôi. Nó sẽ giúp ích nhiều cho các cầu thủ những năm tới.

Năm 2002, HLV Park Hang Seo từng ngồi trên băng ghế huấn luyện của Hàn Quốc ở trận bán kết World Cup. Đó cũng là sự trải nghiệm. Trận chung kết giải U23 châu Á rõ ràng không thể so sánh về tầm vóc so với World Cup nhưng nó cũng là trận đấu lớn, một bước tiến quan trọng của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Hàn Quốc chẳng vô địch World Cup nhưng họ vẫn trải qua thời gian huyền diệu. U23 Việt Nam cũng đang tạo ra sự kỳ diệu của riêng mình”.

Trận chung kết giữa U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 27/1. Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Tác giả: H.Long

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP