Mới đây, đêm 7/1, do làm việc quá sức, ăn uống không đúng giờ, nghệ sĩ Hoài Linh đã phải nhập viên cấp cứu.
Theo nghê sĩ Cát Phượng, Hoài Linh nhập viện do bị nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy và tiểu ra máu thi thoảng sốt mê man. Bệnh tật là vậy nhưng anh vẫn đau đáu chuyện công việc, khiến người thân không khỏi xót xa, lo lắng.
Theo đó, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ phải nằm viện điều trị cả tuần, hạn chế nói chuyện, tránh gây tác động xấu đến sức khoẻ.
Được biết đây không phải lần đầu tiên Hoài Linh nhập viện vì làm việc quá sức. Trước đó, theo tiết lộ của em gái, anh đã từng phải nhập viện vì khối u ở cổ họng. May mắn, sau khi phẫu thuật khối u đã được loại bỏ hoàn toàn.
Thở bằng... oxy sau cánh gà
Nhìn vào lịch làm việc dày đặc, ai cũng nghĩ Hoài Linh phải có sức khoẻ khủng khiếp lắm mới có thể hoàn thành tốt. Nhưng thực tế anh đang cùng lúc chống chọi nhiều căn bệnh: tụt đường huyết, đau dạ dày, hạ canxi… Với anh, vật bất li thân luôn là thuốc tim, máy đo huyết áp và thuốc huyết áp.
Sau mỗi màn diễn, phía sau cánh gà anh phải để bác sĩ đo huyết áp và đưa bình oxy cho thở. Có lần cứ rút ống truyền là Hoài Linh lên sân khấu diễn, xong xuôi lại được đội ngũ y bác sĩ tiếp tục truyền nước.
Quen với việc ăn uống đạm bạc
Hiếm thấy một nghệ sĩ hạng A nào sở hữu hình ảnh gắn liền với bát mì tôm như Hoài Linh.
Để đáp ứng lịch trình công việc dày đặc, anh không ngại ăn vội bát bún, tô mì bất cứ lúc nào. Thậm chí, chỉ cần một manh chiếu, ‘chân chống chân quỳ’, Hoài Linh vẫn vui vẻ ‘nạp năng lượng’ tiếp tục ‘chiến đấu’.
Khi phát hiện bị chụp trộm, nam danh hài vẫn phản ứng vui vẻ cùng nụ cười tươi rói. Nhìn hình ảnh gầy gò, quá đỗi giản dị mộc mạc của Hoài Linh, nhiều fan không khỏi xót xa.
Chứng kiến những giây phút xúc động ấy, chắc hẳn khán giả sẽ càng yêu mến Hoài Linh hơn.
Tác giả bài viết: Quỳnh Anh
Nguồn tin: