Nhân ái

Xót thương người mẹ trẻ lấy chồng xa xứ mắc bệnh hiểm nghèo

Căn bệnh ung thư từng ngày tàn phá sức khỏe nhưng chị H. Za Za không biết bấu víu vào đâu vì gia cảnh bố mẹ đẻ nghèo khó, lại ở xa.

Chị H. Za Za năm nay 29 tuổi, là người đồng bào MNông ở thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, rời quê cả ngàn cây số về làm vợ anh Phạm Văn Sỹ ở thôn Hợp Phú, xã Quang Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hàng ngày, chị H. Za Za lên rẫy cùng chồng mưu sinh để có tiền cơm cháo và học hành cho 4 con thơ, đứa lớn nhất 12 tuổi và đứa nhỏ nhất mới 12 tháng tuổi.

Gần một năm trước, sau khi sinh con út, phần ngực chị H. Za Za ngày càng sưng to dẫn đến khó thở và khó nuốt. Anh Sỹ đành để lại 4 con thơ ở quê để đưa vợ đi khắp nơi thuốc men điều trị nhưng không thuyên giảm.

Phần ngực chị H. Za Za ngày càng sưng to dẫn đến khó thở và khó nuốt

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, bác sĩ chẩn đoán chị H. Za Za bị ung thư vú T khổng lồ giai đoạn cuối, đã di căn qua phổi, chèn ép tim và thực quản gây khó thở. Để kéo dài sự sống, chị H. Za Za cần hóa trị kéo dài, sau đó tiến hành phẫu thuật với chi phí rất tốn kém.

Căn bệnh ung thư từng ngày tàn phá sức khỏe nhưng chị H. Za Za không biết bấu víu vào đâu vì gia cảnh bố mẹ đẻ nghèo khó, lại ở xa. Anh Sỹ ở lại Bệnh viện Trung ương Huế xin phần ăn từ các suất cơm từ thiện để chăm vợ.

Những người đi chăm bệnh tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế thương tình chia sẻ được đồng tiền nào thì anh lại vội vàng gửi về quê, nhờ bà con hàng xóm mua mớ rau, bịch gạo để đứa con đầu lo cơm cháo cho các em.

Mọi giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) - Hội sở. Nội dung: HCCG 24-37.

Tác giả: VĂN THẮNG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP