Nhân ái

Xót cảnh vợ đau yếu chăm chồng bệnh tật sau TNGT

Là lao động chính trong gia đình nhưng lại gặp TNGT trên đường đi làm về khiến anh Phùng Quang Vinh bị thương nặng, không thể làm việc. Mọi gánh nặng đè lên vai người vợ trẻ Nguyễn Thị Sáu cùng 2 con.

Dù khó khăn, đau ốm, chị Sáu vẫn tần tảo làm việc kiếm tiền chữa trị cho chồng và mơ về mái ấm gia đình như xưa

Vợ suy thận chăm chồng bệnh tật

Trưa 5/9, trong căn nhà cấp 4 xập xệ với đồ đạc đơn sơ ở thôn Ngọc Thạch, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, chị Nguyễn Thị Sáu tất bật dọn dẹp nhà cửa sau bữa cơm trưa, lau rửa mặt mũi, tay chân cho chồng - anh Phùng Quang Vinh, bị chấn thương sọ não sau TNGT cách đây 1 năm.

Nhìn chồng đờ đẫn ngồi trên ghế, chị Sáu nghẹn ngào cho biết, anh chị kết hôn được hơn 10 năm, kinh tế 2 bên gia đình khó khăn nên vợ chồng luôn động viên nhau tự lập, làm lụng để lo cho gia đình, con cái.

Thế nhưng, năm 2016, khi đang mang bầu bé thứ 2, chị Sáu phát hiện mình bị tiểu đường rồi bị thận hư, phải sử dụng thuốc điều trị. Sức khỏe chị yếu dần và phải sinh con ở tuần 33. “Sinh mổ, con chỉ nặng 1,8kg phải chăm sóc trong lồng kính, chi phí nằm viện của 2 mẹ con ngày càng lớn, chồng tôi phải chạy vạy khắp nơi để chi trả”, chị Sáu nói và cho biết, từ ngày chị ốm, không thể phụ giúp chồng làm việc, chỉ quanh quẩn chăm sóc con cái, anh Vinh trở thành lao động chính trong gia đình.

Là dân quân tự vệ của xã, lương chỉ được 2 triệu đồng/tháng không đủ lo tiền thuốc cho vợ và chăm sóc con cái, thời gian rảnh, anh Vinh làm thêm công việc phụ hồ. Cuộc sống khó khăn nhưng 2 vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng.

Nào ngờ, tháng 10/2017, trên đường đi tuyển quân về, anh Vinh bị ngã xe đập đầu xuống đường ở khu vực cầu Làng Đồi (thị trấn Hợp Hòa), cách nhà chừng 3km. Sau tai nạn, anh Vinh vẫn tỉnh táo và tự đi xe về nhà. “Chừng 3 tiếng sau, anh kêu đau đầu, gia đình liền đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Dương khám nhưng các bác sĩ nói không có vấn đề gì. Vài tiếng sau, anh kêu mệt, các bác sỹ mới chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, chẩn đoán anh chảy máu trong và phải đưa lên bệnh viện trên Hà Nội điều trị”, chị Sáu lau nước mắt nói và cho biết, các bác sỹ đã cắt bỏ một mảng xương sọ, lấy phần máu đông ra giúp anh Vinh qua cơn nguy kịch, nhưng 28 ngày sau, anh mới tỉnh rồi bị liệt nửa người.

“Các bác sỹ nói cần phải ghép xương sọ để giúp anh Vinh mau phục hồi nhưng do kinh tế khó khăn, không có tiền điều trị tiếp, tôi đành đưa chồng về nhà chăm sóc. Gần 1 năm nay, chồng tôi đi lại vẫn khó khăn, tính tình cũng thay đổi, hay cáu bẳn. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ con”, chị Sáu tâm sự.

Chỉ mong khỏe để chăm chồng con

Chị Sáu cho biết, cách đây 1 tháng, bệnh suy thận của chị trở nặng, chị phải vay mượn tiền họ hàng lên Hà Nội điều trị để ngăn bệnh phát triển xấu thêm. “Giờ tôi có mệnh hệ gì thì không biết ai sẽ chăm sóc chồng và 2 con nhỏ nữa”, nước mắt lưng tròng, chị Sáu nói.

Thấy mẹ khóc, bé Phùng Chí Kiên (8 tuổi, con trai chị Sáu) sà vào lòng mẹ an ủi. Thương con, chị càng khóc dữ hơn: “Còn nhỏ nhưng cháu ngoan lắm, biết bố mẹ đều ốm, hễ đi học về là phụ mẹ chăm bố, trông em. Sức khỏe yếu, nhà lại neo người, tôi chỉ tranh thủ đi nhặt ve chai, buôn sắt vụn vào buổi trưa hoặc chiều tối khi con đi học về”, chị Sáu nói và cho biết, có những hôm mẹ đi làm về muộn, Kiên vừa trông em vừa nấu cơm, cháo cho bố và em ăn.

Cũng theo chị Sáu, công việc không ổn định, mỗi ngày chị chỉ làm được 40 - 100 nghìn đồng, đủ cơm cháo cho gia đình. Mong muốn gom đủ 30 triệu đưa chồng đi mổ ghép xương để sức khỏe chồng ổn định của chị vẫn chưa biết khi nào thành hiện thực.

“Tôi hy vọng các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để đưa chồng đi điều trị. Tuy khả năng phục hồi không cao, tôi vẫn luôn hy vọng vì anh ấy là trụ cột chính của gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho 3 mẹ con”, chị Sáu tâm sự.

Mọi cá nhân, tổ chức muốn giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Sáu (thôn Ngọc Thạch, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) xin liên hệ số điện thoại 0962825241 hoặc gửi về số tài khoản: 2807205084076, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Sáu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Tác giả: Yến Chi

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP