Tin địa phương

Vụ ngôi nhà có thi thể dưới sàn phòng ngủ ở Quảng Bình: Rất nhiều người thuê đi, thuê lại

Ngôi nhà cũ của ông L. được cho thuê nhiều năm nay, người đến kẻ đi và những điều bên trong ngôi nhà này đang là điều khiến dư luận bàn tán.

Những ngày qua, sự việc phát hiện một xác chết chôn dưới nền một ngôi nhà tại đường Trường Chinh, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vẫn khiến người dân bàng hoàng khi nhắc tới.

Ngày 5/12, PV Pháp luật Plus một lần nữa tiếp cận hiện trường vụ việc. Tới gần ngôi nhà số 48, nhiều người dân gần đó vẫn xì xào bàn tán về sự việc 2 ngày qua. Theo đó nhiều thông tin về quá khứ “lằng nhằng” của ngôi nhà này cũng được hé lộ.

Ngôi nhà phát hiện có thi thể chôn dưới phòng ngủ. (Ảnh. Hải Long).

Qua những người hàng xóm, được biết ngôi nhà trên là của ông N.V.L., là cán bộ về hưu, trước kia gia đình ông L. ở đó nhưng sau chuyển về nhà mới và để căn nhà kia cho thuê. Chúng tôi tiến tới ngôi nhà bên cạnh, cũng chính là nhà ở hiện tại của ông L. để tìm hiểu về sự việc và quá khứ của ngôi nhà mà ông cho thuê.

Ông L. cho biết, căn nhà cũ phía sau không ở nên cho người khác thuê lại để kinh doanh nhiều năm nay. “Tui có nhà thì cho họ thuê còn lại không biết gì, nhà tui cũng nhiều người thuê để kinh doanh cà phê rồi. Còn sự việc vừa rồi công an họ đang điều tra, tui cũng không biết”, ông L. nói.

Khi hỏi một số vấn đề liên quan đến căn nhà và những người chủ tới thuê trước đó thì ông L. đã từ chối trả lời.

Nơi phát hiện phần thi thể dưới nền nhà. (Ảnh. Hải Long).

Hỏi chuyện bà B., một người dân sống gần đó thì bà này cho biết: “Chủ ngôi nhà đó là ông L., dân gốc ở đây. Ông có căn nhà cũ cho thuê cũng lâu rồi, đầu tiên là làm cà phê sinh viên, cũng đông khách lắm, sau được một thời gian thì chuyển cho một số chủ khác tới thuê, cũng kinh doanh đủ thứ”.

“Nghe đâu chủ hiện tại là một cặp vợ chồng người trong phía Nam ra, mới thuê và đang tu sửa lại để kinh doanh thì phát hiện sự việc trên”, bà B. tiết lộ.

Một số người dân xung quanh đó cũng cho hay, mảnh đất đó được ông L. cho thuê nhiều năm nay, nhiều người tới mở mặt bằng để kinh doanh, có người làm ăn được, nhưng có người làm ăn không ra, ở được vài ba tháng lại chuyển đi. Từ trước tới nay khu vực này vẫn rất yên ổn, cũng không nghe sự việc gì bất thường xảy ra quanh ngôi nhà này.

Hiện tại, phía bên ngoài cổng ngôi nhà đã được che chắn kín, người dân xung quanh vẫn tỏ ra hoang mang bởi vụ việc vừa qua.

Phía bên ngoài đã được che chắn kín. (Ảnh. Hải Long).

Trước đó, ngày 3/12, tại một ngôi nhà ở đường Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) người dân phát hiện một phần chân người bị chôn dưới nền nhà.

Khoảng 17h30 cùng ngày, một số công nhân đang thi công đào phá lớp nền nhà cũ để cải tạo lại. Đào xuống khoảng 30cm trước hiên nhà thì những người này tá hỏa khi thấy một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra.

Ngay lập tức, các công nhân đã dừng thi công và báo ngay cho chủ nhà cùng lực lượng chức năng.

Chiều 4/12, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật hiện trường và lấy lên một bộ hài cốt còn nguyên vẹn, còn mặc quần dài, mặc áo sơ mi trắng nhưng đã rách, xương sọ nạn nhân bị vỡ một mảng lớn.

Theo phán đoán ban đầu, nan nhân là nam giới, đã tử vong khoảng 2 đến 5 năm trước. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!.

Tác giả: Hải Long

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP