Pháp luật

Vụ kẻ lạ mặt nửa đêm cạy cửa đâm chồng tử vong, vợ bị thương: Nghi phạm là tình cũ của vợ

Tại cơ quan công an, Trương Hoài Phong khai nhận do nảy sinh thù hận vì chuyện tình cảm bất thành với chị Dung nên tìm cách trả thù.

Liên quan đến vụ việc vợ chồng anh Nguyễn Trung Tín (29 tuổi) và chị Trần Thị Dung (28 tuổi), đều ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang ngủ trong nhà thì phát hiện có người cạy cửa, anh Tín dậy mở cửa kiểm tra thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong, chị Dung cũng bị đâm trọng thương vào lúc 1h30 sáng 22/3.

Chiều 23/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án mạng nói trên là Trương Hoài Phong (36 tuổi, quê An Giang, thường trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến anh Tín ngã gục. Sau đó, Phong quay sang dùng cây xà beng đánh chị Dung gây thương tích.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trước đây có quan hệ tình cảm với chị Dung. Sau đó, chị Dung lập gia đình và cắt đứt quan hệ với Phong.

Phong nhiều lần tìm cách gặp người tình cũ níu kéo tình cảm nhưng không thành. Chiều 21/3, Phong thấy chị Dung chạy xe máy trên địa bàn huyện Cái Bè nên đuổi theo. Người phụ nữ tìm cách né tránh nên đối tượng nảy sinh thù hận.

Tối cùng ngày, Phong chuẩn bị xà beng, kéo và 1 con dao Thái Lan để tìm cách giết chị Dung. Rạng sáng 22/3, Phong bắt đầu kế hoạch khiến 2 vợ chồng anh Tín thương vong.

Gây án xong, Phong bỏ trốn về Đồng Tháp và Tiền Giang. Tại đây, Phong đã uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP