Pháp luật

Vụ đầu bếp ở Lương Sơn Quán bị đâm chết: Người vợ kể phút bị chồng cũ chém vào đầu

"Lúc đó trời còn tối, không rõ mấy giờ. Họp chốt cửa ngoài, đi vào bằng cửa sổ. Anh tắt điện, dùng dao chém Nhựt và tôi", chị M. kể.

Quán nhậu Lương Sơn, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CAND

Liên quan vụ án mạng xảy ra ngày 27/3 tại huyện Hiệp Đức, Quảng Nam khiến một người chết, 2 bị thương, ngày 29/3, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, chị M. (28 tuổi) cho biết, năm 2012 chị làm đám cưới với anh Trần Văn Họp và có một con gái 8 tuổi. Tuy nhiên, tháng 8/2020, họ đã ly dị.

"Khoảng 2 năm nay, anh Họp có biểu hiện không bình thường và đánh vợ. Tôi vẫn mua thuốc về cho anh uống vì nghĩ anh bị tâm lý. Mặc dù ly hôn nhưng cả hai vẫn thương nhau", chị Mai nói.

Tối 26/3, chị M. cùng chồng cũ nhậu với anh Dương Văn Nhựt (28 tuổi, đầu bếp quán) và 3 người khác tại quán Lương Sơn của gia đình.

"Khi nhậu xong thì chồng cũ, anh trai và một nhân viên về trước. Khoảng hơn 1h ngày 27/3, chúng tôi đi ngủ, phụ bếp nằm ngủ phía trước, trong phòng có đầu bếp Nhựt nằm một góc, tôi và con gái 8 tuổi nằm ngủ trên đệm. Lúc này cửa mở, điện bật sáng", chị M. nhớ lại.

Chị M. cho hay, sau khi nằm ngủ được hơn một giờ thì phát hiện chồng xông vào phòng dùng dao chém. Thời điểm này, cửa ngoài bị chốt, trong phòng có xảy ra xô xát nhưng phụ bếp nằm ngủ ngoài không biết.

"Lúc đó trời còn tối, không rõ mấy giờ. Họp chốt cửa ngoài, đi vào bằng cửa sổ. Anh tắt điện, dùng dao chém Nhựt và tôi", chị M. kể và cho biết khi bị chém vào vùng đầu, chị đã hô to để Nhựt chạy đi nhưng không thấy đầu bếp phản ứng.

Theo chị M., sự việc diễn ra đêm khuya nên người dân không hay biết. Sau khi đâm gục đầu bếp quán và vợ cũ, Họp tự đâm vào cổ và bụng để tự sát.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 28/3, trao đổi trên Thanh Niên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ghen tuông.

Theo thiếu tướng Dũng, khoảng 9h ngày 27/3, khi Trần Văn Họp đến quán nhậu Lương Sơn Quán thì phát hiện đầu bếp của quán là Lương Văn Nhựt đang ngủ với vợ cũ của mình.

“Khi phát hiện đầu bếp đang ngủ với vợ cũ, Họp đã nổi cơn ghen tuông nên người này đã đóng cửa lại rồi dùng dao đâm Nhựt tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Họp tiếp tục dùng dao chém vào vùng đầu, tai vợ cũ rồi tự sát”, Thiếu tướng Dũng nói.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, sau khi xảy ra vụ án, hai nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán đến làm việc thì thấy đóng cửa, máu chảy từ trong ra mới xông vào phá cửa. Tại đây, hai nhân viên phát hiện chị M. và Họp bị thương, mất máu nhiều. Gần đó là thi thể đầu bếp Lương Văn Nhựt.

Cũng theo thiếu tướng Dũng, Trần Văn Họp và chị M. từng ly hôn. Tuy nhiên, hai người vẫn chung sống với nhau và cùng làm chủ quán nhậu Lương Sơn Quán.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Cự Giải

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP