Kinh tế

Vé độc đắc Vietlott 105 tỷ đồng tiêu tán, bí ẩn số phận Jackpot 304 tỷ đồng

Những ngày qua, thông tin về giải Jackpot hơn 304 tỷ đồng trở thành đề tài nóng được dư luận quan tâm, bàn tán. Điều khiến mọi người tò mò là tờ vé số này hiện đang ở đâu khi đã qua 1 tuần, chủ nhân tấm vé số vẫn ‘bặt vô âm tín’. Trong khi đó, đã có rất nhiều giải độc đặc bặt vô âm tín, trong hệ thống Vietlott đã có vé trúng 105 tỷ đồng tiêu tán đi đâu không ai rõ.

Kỳ quay số mở thưởng 119 diễn ra tối 5/5 của loại hình xổ số Power 6/55 đã xác định bộ số trúng thưởng Jackpot 1 là 16-32-33-37-40-48 với giải thưởng trị giá hơn 303,8 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Nơi được cho bán ra chiếc vé số may mắn nói trên là một điểm bán hàng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Jackpot 1 đã "nổ" với số tiền trúng giải cao kỷ lục.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận tò mò hơn là sau một tuần, chủ nhân vé số Jackpot 304 tỷ vẫn ‘bặt vô âm tín’, chưa liên lạc với Công ty Vietlott hay đại lý bán vé để nhận giải.

Trước những thông tin cho rằng, giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott này là "ảo, không có thực", đại diện đơn vị bác bỏ và khẳng định: không có chuyện doanh nghiệp in vé ảo hay có lỗi hệ thống bởi doanh nghiệp này chịu sự giám sát rất chặt từ Bộ Công an, Bộ Tài chính, kiểm toán độc lập,...

Nhiều người đồn đoán nguyên nhân rất có thể là do người chơi làm thất lạc vé hoặc cũng có thể là lý do khác.

Đại lý Vietlott, nơi bán vé số Vietlott trúng giải hơn 300 tỷ đồng.

Có thể, khi kiểm tra thấy trúng, do giải thưởng quá lớn nên khách hàng còn hoảng hốt, lo lắng, thậm chí sợ hãi do trước đây đã có nhiều người trúng ở miền Nam bị người dân đến vây nhà... Vì thế, họ chưa muốn xuất hiện để thông báo nhận giải. Có thể người trúng để dư luận lắng xuống một chút rồi mới đi nhận giải. Có lẽ vì số tiền trúng quá lớn nên người trúng giải còn đang tính toán làm thủ tục, nhận giải sao cho bí mật.

Nhiều người thậm chí còn hài hước dự đoán về "số phận" tờ vé số này như: đã bị nghiền nát trong máy giặt hoặc đang yên vị tại bãi rác nào đó, hay vé bị hỏng, rách nát... Có người đặt giả thiết có thể người trúng giải quên hoặc mua vé tặng ai đó...

Trên thực tế, việc không bảo quản tốt vé xổ số đã mua hoặc có tình trạng khá phổ biến là có những người mua nhiều vé số tặng bạn bè, người quen, đồng nghiệp... nhân một sự kiện nào đó (sinh nhật, lễ tết, họp lớp... ), nhưng người được tặng lại không chơi xổ số bao giờ, không quan tâm, được tặng vé nhưng bỏ đi đã dẫn đến câu chuyện vé số bị hư hỏng hoặc thất lạc. Hoặc có những người mua vé nhưng không để ý, không biết mình trúng giải nên để quên hoặc làm rách nát, mất vé.

Năm 2014, việc anh Lý Hùng Phú (TP. Cần Thơ) kiện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long vì không được trả thưởng trúng số do quá hạn gây xôn xao dư luận. Ngày 20/6/2014, anh mua một tờ vé số Vĩnh Long. Do bận nhiều công việc, anh quên chuyện đã mua tờ vé số đó. Ngày 20/7/2014, vô tình kiểm tra bóp, anh phát hiện tờ vé số trúng giải khuyến khích trị giá 6 triệu đồng. Nhưng do thời hạn lãnh thưởng cuối cùng rơi vào ngày cuối tuần nên anh Phú bị từ chối trả thưởng vào hôm sau vì quá hạn 1 ngày.

Trước đó, vào năm 2013, chuyện 2 vợ chồng nghèo ở Long An đốt 2 tờ vé số trúng 60 triệu cũng khiến nhiều người tiếc nuối.

Cụ thể, vào chiều 4/12/2013, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1972, huyện Tân Trụ) được một phụ nữ bán vé số dạo mời mua 2 tờ loại 10.000 đồng, đài Sóc Trăng. Đến trưa 5/12/2013, anh Hải chợt nhớ đến 2 tờ vé số, bảo vợ lấy điện thoại bấm kết quả. Vợ trả lời không trúng và nói quăng đi, anh Hải ném 1 tờ vào đống rác rồi đốt cháy, tờ còn lại thì xé rách. Hơn 10 phút sau, chị bán vé tới tìm và báo 2 tờ vé số của anh mua trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

Anh Hải cố tìm tờ vé số trúng giải nhất đã đốt trong đống rác.

Theo đại diện Vietlott, trong trường hợp vì lý do nào đó thất lạc, hư hỏng vé… mà người có vẻ trúng thưởng không đến nhận giải thì trong vòng 60 ngày, vé đó sẽ hết hạn và giải thưởng sẽ phải thu hồi toàn bộ, nộp vào ngân sách theo quy định hiện hành.

Trong thời gian Vietlott kinh doanh tại Việt Nam, đã có ít nhất 3 khách hàng không tới nhận giải thưởng lớn. Ước tính, ba khách hàng này "đánh rơi'' khoảng 153 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 30/1/2018, một khách hàng may mắn đã trúng giải Jackpot 2 Vietlott Power 6/55 trị giá hơn 10,5 tỷ đồng. Nhưng do hết thời hạn lĩnh thưởng nên giải đã bị hủy.

Trước đó, vào năm 2017, có 2 vé trúng thưởng của Vietlott với số tiền rất lớn, trong đó một giải trị giá hơn 105 tỷ đồng và một giải trị giá 38 tỷ đồng, nhưng sau hai tháng không có người nhận thưởng.

Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, chuyện trúng giải nhưng không biết, hoặc làm thất lạc vé số trúng độc đắc không còn là chuyện hiếm.

Đầu năm nay, chuyện người đàn ông Thái Lan tên Jirawut Pongphan (42 tuổi) viết thư tuyệt mệnh rồi tự sát sau khi mở tiệc ăn mừng vì trúng số nhưng lại để mất 7 tấm vé số trúng thưởng độc đắc tới 44 triệu baht (hơn 31 tỷ đồng) gây rúng động.

Năm 2015, một thợ sửa xe gốc Việt ở Mỹ là đã làm mất tấm vé số trúng thưởng một triệu USD gây nhiều tiếc nuối. Suốt nhiều tháng, anh Hung Nguyen không hề biết mình là người may mắn. Khi anh biết thì chiếc vé số nọ đã biến mất.

Trong 30 năm qua, tại California đã có gần 800 triệu USD tiền trúng số không tìm được chủ nhân. Đáng chú ý nhất là năm 2003, một người đàn ông đã làm mất tấm vé số trị giá tới 28,5 triệu USD (khoảng 400 tỷ VNĐ).

Tuy nhiên, có nhiều người suýt mất vé hoặc để quên vé trong thời gian dài vẫn được nhận thưởng.

Đầu năm 2018, một người đàn ông sống tại Michigan đã đưa cho vợ tờ vé số cào xước có dãy số theo ngày sinh nhật của bà, nhưng bà đã ném nó vào thùng rác khi nghĩ rằng tấm vé đó không trúng giải. Nhưng ngay sau đó, người chồng đã lấy lại nó để kiểm tra dãy số và phát hiện họ đã giành được 2 triệu USD (tương đương 45,5 tỷ đồng).

Năm 2017, một người đàn ông ở New Jersey may mắn khi sực nhớ ra tấm vé số để quên trong một chiếc áo cũ chỉ hai ngày trước khi đến hạn chót 1 năm nhận giải độc đắc 24 triệu USD.

Một người đàn ông Úc cũng tình cờ tìm thấy tấm vé số thất lạc 414 ngày mua vào tháng 1/2016. Khi tìm thấy tấm vé trong túi mua sắm, ông phát hiện ra mình trúng 1 triệu AUD (tương đương 770.000 USD).

Chuyện tương tự xảy ra với người chơi trúng giải thưởng trị giá 1 triệu USD (khoảng 22,7 tỷ đồng) tại bang Oregon (Mỹ). Anh Joemel Panisa mua tấm vé hồi đầu năm 2016 và bỏ quên sau đó. Đến tháng 1/2017, khi chỉ còn 8 ngày trước thời hạn lĩnh thưởng, anh Panisa mới phát hiện ra tấm vé Mega Millions bị giấu kỹ trong 1 chiếc phong bì và mới biết mình trúng thưởng.

Tác giả: Hạnh Nguyễn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP