Người đàn ông ngoài 30 tuổi này đã đăng tải bài viết trên tài khoản mạng xã hội mang tên “yiwanxin” vào ngày 27/11, với mục đích tìm kiếm bạn đời lâu dài.
Trong bài đăng, anh cho biết mình sinh vào thập niên 1990, là một nhà đầu tư chuyên nghiệp và hiện nằm trong top 10 cổ đông cá nhân lớn nhất tại hơn 10 công ty niêm yết, bao gồm Công ty Công nghiệp nặng Đại Kim (Dajin Heavy Industry) và Công ty Công nghệ năng lượng Grand Sunergy.
![]() |
Lưu trong bức ảnh không lộ mặt, tuyên bố sở hữu xe sang và biệt thự phía sau. Ảnh: Sohu. |
Không lâu sau đó, người đàn ông thừa nhận với truyền thông rằng anh chính là Lưu Xin – một cái tên khá quen thuộc trong giới đầu tư Trung Quốc, với khối tài sản ròng được cho là vượt mốc 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,4 tỷ USD).
Những bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy Lưu Xin đứng trước một chiếc Rolls-Royce đỗ bên ngoài một bất động sản mà anh khẳng định là của mình. Dù không lộ rõ gương mặt, hình ảnh chiếc xe sang và trang phục hàng hiệu vẫn đủ để gây chú ý.
Lưu Xin cho biết tham vọng lớn nhất của anh là một ngày nào đó vượt qua thần tượng của mình – nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett. Trong quảng cáo tìm vợ, anh cũng trích dẫn chính Buffett khi nói rằng: “Quyết định quan trọng nhất, có sức thay đổi cuộc đời nhất của một con người, chính là lựa chọn người bạn đời”.
Anh chia sẻ rằng kể từ sau một biến cố gia đình vào năm 2018, anh gần như dồn toàn bộ thời gian và năng lượng cho công việc, khiến đời sống tình cảm trở nên trống trải, với kinh nghiệm yêu đương gần như bằng không.
Lưu tự nhận mình là một “love brain” – thuật ngữ thịnh hành tại Trung Quốc để chỉ những người yêu bằng cảm xúc, đôi khi thiếu lý trí. Theo anh, tính cách này hình thành từ chính quá trình làm nghề đầu tư, khi anh thường xuyên đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích cá nhân.
Ngoài ra, Lưu Xin còn nhấn mạnh rằng mình là người cực kỳ yêu nước và mang tư tưởng dân tộc mạnh mẽ. Anh hy vọng người bạn đời tương lai cũng là một “love brain” – người biết quan tâm, chăm sóc người khác và có mong muốn xây dựng gia đình, sinh con.
Về điều kiện kinh tế, Lưu thẳng thắn cho rằng việc tìm một người phụ nữ có năng lực tài chính tương xứng với anh là điều không thực tế. Thay vào đó, anh coi sự đồng điệu về giá trị sống mới là yếu tố quan trọng nhất.
Anh cho biết mình tốt nghiệp cử nhân tại một trường đại học hàng đầu ở Đức, hiện sở hữu bất động sản tại quê nhà Yên Đài (tỉnh Sơn Đông) và tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Ngoài ra, anh còn sở hữu nhiều hơn một chiếc Rolls-Royce.
Trong quảng cáo, Lưu Xin cũng không ngần ngại mô tả bản thân: “Tôi chắc chắn không xấu trai, chỉ là hơi mập một chút”.
Anh công khai để lại tài khoản trò chuyện cá nhân và tài khoản mạng xã hội, cho biết mỗi ngày nhận được hàng trăm lời mời kết bạn. Bài đăng tuyển vợ cùng các bài viết tiếp theo nhanh chóng thu hút khoảng 1.000 bình luận, trong đó có không ít phụ nữ đăng tải thông tin cá nhân và hình ảnh của mình.
Tuy nhiên, sự chú ý quá lớn cũng kéo theo không ít hoài nghi. Một số cư dân mạng cảnh báo khả năng đây có thể là một hình thức lừa đảo tinh vi.
Có ý kiến cho rằng Lưu Xin từng tai tiếng trong giới đầu tư vì kêu gọi người khác rót vốn vào những thị trường đang lao dốc và nghi ngờ rằng việc tuyển vợ công khai lần này chỉ là một chiêu bài nhằm đánh bóng tên tuổi, gia tăng ảnh hưởng cá nhân.
Một số khác đặt câu hỏi với điều kiện và địa vị như vậy, tại sao Lưu không tìm bạn đời thông qua các sự kiện mai mối cao cấp, mà lại chọn cách đăng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội?
Trước những nghi vấn này, Lưu Xin đã lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định thao túng thị trường là hành vi vi phạm pháp luật và nhấn mạnh rằng mình hoàn toàn nghiêm túc trong việc tìm kiếm vợ. Anh cũng tuyên bố sẽ công khai mối quan hệ nếu tìm được người phù hợp.
Dẫu vậy, tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Một cư dân mạng bình luận: “Những yêu cầu của anh ta nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực chất lại đầy mâu thuẫn. Anh ta muốn một người phụ nữ xinh đẹp, toàn tâm toàn ý vì anh ta, nhưng đồng thời vẫn phải xuất sắc trong sự nghiệp riêng. Đó là hình mẫu người phụ nữ hoàn hảo và có lẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng”.
Tác giả: T. Linh
Nguồn tin: giadinhonline.vn



