Pháp luật

Tưởng người khác "nhìn đểu", nhóm thanh niên gây án mạng

Tưởng bị nhìn đểu, nhóm thanh niên dùng vỏ chai bia và dao chạy qua gây sự, đâm chết người đang hát karaoke.

Ngày 22-5, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Vân Thế Đức (21 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) mức án tù chung thân, Nguyễn Phước Bình (22 tuổi; ngụ quận 1, TP HCM) 14 năm tù cùng về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thanh Vũ (25 tuổi; ngụ tỉnh Bình Phước) 2 năm tù, Trần Thanh Tuấn (23 tuổi; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) 1 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hai bị cáo đầu vụ bị áp giải sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 29-9-2016, sau khi uống rượu bia, nhóm Đức rủ nhau đến một quán karaoke ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Sau khi vào quán, nhóm Đức được đưa vào phòng số 1.

Cùng thời điểm, tại phòng số 2 có anh Hồ Vĩnh Phúc (SN 1993) cùng nhóm bạn cũng đang hát karaoke. Trong lúc hát, Đức đi ra ngoài và khi đi ngang phòng số 2, Đức đã nhìn vào phòng anh Phúc. Bị người khác nhìn vào nên nhóm anh Phúc nhìn ra.

Khi quay vào phòng, Đức nói với nhóm bạn là những thanh niên hát ở phòng bên nhìn đểu mình nên rủ đồng bọn đánh nhóm anh Phúc.

Nghe Đức kể lại, Vũ đi ra ngoài và nhìn vào phòng số 2 để quan sát thì bị chủ quán nhắc nhở nên Vũ quay vào phòng nói với nhóm bạn "canh nhóm kia ra ngoài đánh chứ đừng đánh trong quán".

Tuy nhiên, Đức và Bình không đồng ý nên cả nhóm dùng vỏ chai bia đã đập bể, cầm dao đi qua phòng bên cạnh, dùng vỏ chai bia ném vào những người ở phòng số 2 để gây sự dẫn đến xô xát. Lúc này, anh Phúc đang cầm micro hát quay lưng bỏ chạy thì bị Đức cầm dao xông tới đâm 1 nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm Đức bỏ chạy khỏi hiện trường. Những ngày sau, từng người trong nhóm Đức lần lượt ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Hòa Hiệp

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP