Giới trẻ

Trốn vợ 'đi bão' mừng tuyển VN, chồng bị lộ tẩy vì tấm ảnh trên Facebook

Anh Phương dắt theo cậu con trai 4 tuổi đi xem bóng đá rồi diễu hành ăn mừng từ tối qua đến 5h sáng nay mới về.

Sốt ruột vì chồng đưa con đi xem bóng đá từ chiều chưa về, chị Lan Anh ở Hà Nội càng bực mình khi thấy chiếc xe của ông xã hòa vào dòng người "đi bão" trong bức ảnh người bạn đăng lên mạng xã hội. Bà mẹ hai con lập tức bình luận nhờ bạn nhắn nhủ: "Hương ơi, mày chụp đúng xe chồng tao. Hò từ tối là mang thằng Bon về rồi đi đâu thì đi, thế mà tha cả nó đi bão đấy. Mày ra đập cửa xe chuyển lời hộ tao cái. Bảo là bão ở nhà đây này việc gì phải đi đâu đón bão. Gọi không nghe máy lộn ruột lắm rồi".

Chị Lan Anh phát hiện chồng dắt con trốn nhà 'đi bão' nhờ tấm ảnh người bạn đăng lên mạng xã hội.

Chỉ xin vợ ra ngoài một lúc để xem bóng đá nhưng anh Phương, chồng chị Lan Anh, "quẩy" một mạch từ 17h hôm qua tới 5h hôm nay mới về. Cu Bon, 4 tuổi, con trai chị, theo bố đi xem bóng đá lúc chưa kịp ăn tối và tắm rửa. Bon đang bị đi ngoài nên chị Lan Anh dặn chồng đưa con về rồi hãy "đi bão", nhưng kết quả Olympic Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ Syria, vì quá vui mừng, anh Phương quên béng lời vợ. Anh mua cho con bim bim ăn... chống đói, lái xe chở con trai ra khu vực Linh Đàm đón bạn bè rồi phóng thẳng lên Bờ Hồ diễu hành. Uống bia, hát hò tới 0h, chồng chị Lan Anh đưa bé Bon vào gửi nhà người bạn rồi đi "xõa" tiếp. Rạng sáng nay, anh Phương mới chịu dừng cuộc chơi để về nhà người quen ngủ nhờ.

Suốt đêm qua chị Lan Anh không ngủ vì lo cho bé Bon. 2h30, chị tìm thấy xe của chồng đỗ dưới sân chung cư nhà người bạn nhưng gọi không ai mở cửa. 5h, chị trở lại "lôi cổ" ông xã về trong lúc anh Phương còn mơ màng hơi bia và lâng lâng niềm vui chiến thắng. Chị đưa con lớn đi học và đón bé Bon về rồi bình tĩnh "xạc" cho chồng một trận. Anh Phương lúc đầu lí nhí giải thích, sau đó bẽn lẽn xin lỗi vợ. Từ sáng tới giờ, anh làm gì cũng rón rén khiến chị Lan Anh vừa bực, vừa buồn cười. Nhìn bộ dạng lếch thếch của hai bố con đi suốt đêm qua, chị lại muốn... "bốc hỏa".

Anh Phương làm ngành xây dựng, rất mê bóng đá và đặc biệt thích bù khú cùng bạn bè. Từ lúc có gia đình, sở thích này của anh bị hạn chế bởi phải dành thời gian lo việc nhà, chăm sóc con cái. Chồng chị Lan Anh giải thích, tối qua nếu đưa bé Bon về sẽ lỡ mất khoảnh khắc ăn mừng cùng mọi người hoặc... đen hơn là vợ không cho đi nữa. Nghĩ vậy, anh đánh liều chở cả bé Bon "đi bão" đến sáng.

Anh Phương và bé Bon.

Tác giả: Lam Trà

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP