Cuộc sống

Tôi thà đưa con về quê nghỉ hè còn hơn mất 50 triệu đồng vé máy bay Tết

Mục đích của việc về thăm nhà là để các bé gần gũi với quê hương, ông bà, và về hè chỉ mất 15 triệu đồng.

Tôi là người Hà Nội, sống và làm việc tại TP HCM. Tôi cùng 4 con không chọn về quê ăn Tết vì chi phí vé máy bay mất khoảng 50 triệu đồng. Hơn nữa, thời gian ăn Tết cũng quá ít, lại phải đi thăm hỏi anh em nhiều, không có thời gian cho gia đình. Vì thế tôi chọn dịp hè để cho con về quê.

Tôi căn mua vé giá rẻ từ dịp tháng 3, tháng 4. Chỉ mất khoảng dưới 15 triệu đồng tiền vé. Thời gian đi thường là cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 khi các bé đã thi xong.

Tôi ở lại nhà ông bà từ 10-15 ngày, tùy tính chất công việc. Vì là dịp hè, các con tôi còn được đi nghỉ mát cùng ông bà và các dì, cậu. Tôi rất vui và các bé giữ lại được nhiều kỷ niệm đẹp.

Tôi đưa trường hợp nhà tôi để các bạn tham khảo. Mục đích của việc về thăm nhà là để các bé gần gũi với quê hương và ông bà thì cứ chọn thời điểm nào thích hợp là được, không nhất định là phải về Tết.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP