Pháp luật

Tạt xăng, người đàn bà 59 tuổi đốt chết chồng hờ vì ghen tuông

Nghi ngờ chồng hờ có mối quan hệ yêu đương với người khác, người đàn bà đã nhẫn tâm tạt xăng châm lửa đốt chết ông này.

Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh lấy lời khai đối tượng Cần Thị Xuân Dung (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra về hành vi tạt xăng đốt chết chồng hờ.

Cần Thị Xuân Dung tại cơ quan công an

Theo lời khai ban đầu, Cần Thị Xuân Dung (đã ly hôn) quen biết và sống chung với ông Lý Bửu Châu (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh, cũng ly hôn) tại nhà bà Dung ở đường Huỳnh Đình Hai (phường 24, quận Bình Thạnh).

Thời gian gần đây, bà Dung nghi ngờ ông Châu có quan hệ với người khác nên nảy sinh ghen tuông.

Trưa 27-7, bà Dung và ông Châu lại tiếp tục nảy sinh cự cãi. Bất ngờ, bà Dung chạy vào phía trong nhà cầm bình xăng tạt vào ông Châu rồi bật lửa đốt.

Ngọn lửa bén nhanh, ông Châu bị bỏng nặng và đau đớn kêu cứu. Hàng xóm đã dập tắt lửa, sơ cứu và đưa ông Châu đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng với diện tích khá lớn, lan từ chân đến vùng mặt, cháy tóc, cứng bì.... Tuy nhiên, dù đã được chuyển viện điều trị nhưng do vết thương quá nặng nên đến rạng sáng ngày hôm sau, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi đốt chồng hờ, bà Dung đã đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Phạm Dũng-T.Thiệp

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP