Giới trẻ

Tâm thư vợ gửi chồng ngoại tình gây bão mạng: "Hãy cho em một lần làm tình nhân"

Người ta nói em lụy, em ngu ngốc nhưng em không quan tâm. Em chỉ muốn nói với anh một điều: Em chán làm vợ anh lắm rồi, hãy cho em một lần được làm tình nhân và em chỉ 'cặp' với một mình anh thôi.

Ngoại tình, vì bất cứ lý do gì đều khó có thể chấp nhận được. Có những người khi bị bắt quả tang, mọi chuyện bại lộ vẫn khăng khăng cãi rằng đó chỉ là chút phiêu bạt của cảm xúc.

"Một cái lạ bằng tạ cái quen”, họ lấy lý do đó để biện minh cho mình. Trong mắt họ, cô bồ thật quyến rũ biết bao khi luôn xuất hiện thơm nức cùng những bộ cánh ôm trọn thân hình quyến rũ. Còn vợ họ thì sao? Lôi thôi luộm thuộm ở nhà với toàn mùi bỉm sữa. Nhiều ông chồng sau nhiều năm hôn nhân còn chẹp miệng chẳng hiểu vì sao ngày xưa lại yêu nhiều thế.

Người vợ trong câu chuyện dưới đây đã không may mắn khi có chồng ngoại tình. Chồng cô vì một người đàn bà khác mà bỏ bê vợ con, quên đi những lời thề ước ngày nào. Không chửi bới đánh ghen ồn ào, bức tâm thư gửi chồng cô viết khiến ai nấy không khỏi suy ngẫm. "Hãy cho em một lần được làm tình nhân và em chỉ 'cặp' với mình anh thôi".

"Gửi anh, người mà em gọi là chồng, người từng là cả thanh xuân và tháng năm tươi đẹp của em.

Em viết những dòng này khi em đã hoàn toàn bất lực, sẵn sàng buông tay và nhắm mắt mặc kệ mọi thứ. Em viết cho em, cho anh, cho những người từng có một gia đình hạnh phúc như chúng ta và gia đình đó đang trên đà tan vỡ.

Sau 2 năm yêu, 4 năm chung sống, anh cho em một đám cưới linh đình, một thân phận rõ ràng, một mái nhà mà người ngoài nhìn vào ai cũng mong ước. Nhưng giờ thì em chẳng cần những thứ vô nghĩa ấy.

Ảnh minh họa

Người ta nói em lụy, em ngu ngốc nhưng em không quan tâm. Em chỉ muốn nói với anh một điều: Em chán làm vợ anh lắm rồi, hãy cho em một lần được làm tình nhân và em chỉ 'cặp' với một mình anh thôi.

Em muốn biết cảm giác của tình nhân nó như thế nào. Lén lút qua lại với chồng người khác, một mối quan hệ trong bóng tối chẳng phải thú vị lắm sao?

Không tất bật với lo toan việc nhà, không phải đầu tắt mặt tối, cơm nước con cái rồi ngày nào cũng thở dài theo tiếng tích tắc chờ chồng về. Không cần một tay cho con ăn, một tay dọn dẹp, miệng gào thét mà đầu thì đau như búa bổ.

Không cần bận tâm lễ Tết, cỗ bàn, chăm lo việc nhà chồng, đối nội đối ngoại. Cũng sẽ không có những chủ nhật bận bịu với mỗi bữa nhậu của chồng, không cần hứng chịu cảnh chồng say sưa, nôn mửa.

Mỗi ngày cuối tháng cũng không phải đau đầu với cả đống hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền học cho con, tiền cưới anh nọ, đầy tháng con chị kia.

Nếu làm tình nhân, em sẽ được sống cuộc sống cho riêng mình. Đi làm về chăm sóc cho bản thân, dưỡng da, dưỡng tóc, tranh thủ thời gian chờ anh qua đón đi ăn thì xem mấy nhà hàng view đẹp mới mở.

Em sẽ không ngại ăn mặc sexy một chút, tự tin khoác tay anh ra đường để chàng trai nào cũng phải ghen tỵ với anh.

Em cũng sẽ biết cách nũng nịu đòi anh đút từng miếng, dùng ánh mắt ướt át mà nhìn anh để anh chìm đắm trong vòng quay tình ái.

Em có thể ngồi cùng anh cả vài giờ trong rạp chiếu phim, nắm tay anh lên rừng xuống biển, đến những nơi mà anh thích. Em cũng sẽ ngọt ngào mơn trớn vào tai anh những lời có cánh, để anh nghiện em như một thứ bùa ngải.

Chưa hết đâu. Chẳng cần về đêm, em sẽ khơi gợi mọi cảm xúc trong anh, để anh ngập chìm trong men say tình ái. Em sẽ luôn nóng bỏng, quyến rũ đúng chất một ả hồ ly mà người ta vẫn dùng để gọi kẻ thứ 3.

Đừng trách em khi em làm anh quên cả lối về, quên cả vợ con, để mọi ngóc ngách, nơi nào anh cũng nhìn ra hình bóng em. Em im lặng khi anh stress công việc. Em thủ thỉ khi anh cãi nhau với vợ. Em luôn khiến cho anh thấy cuộc sống này thật tuyệt vời khi có em.

Nhưng anh cứ yên tâm, chỉ cần được làm tình nhân, em sẽ chẳng bao giờ bắt anh bỏ vợ để lấy em vì em từng làm vợ em biết mà, dại gì mà hi sinh vì kẻ khác lần nữa. Em hứa sẽ luôn mang lại cho anh những điều mới lạ để anh thấy trên đời này không còn người đàn bà nào thích hợp làm nhân tình hơn em đâu.

Anh thấy những điều em nói hấp dẫn chứ? Đừng cho rằng em điên hay chỉ biết nói vớ vẩn. Em chẳng vướng bận gì.

Em là tình nhân, có lúc nào phải lôi thôi lếch thếch như mấy bà vợ tay 5 tay 10 cứ đi làm về là sặc mùi mắm muối đâu. Em là tỷ phú thời gian, em rảnh rỗi mà, và toàn thời gian đó em sẽ dành để yêu anh.

Nhưng anh ơi, trước khi "thăng chức" cho em làm tình nhân, anh hãy lấy cô ấy, lấy cái kẻ thứ 3 khiến anh bỏ bê mẹ con em kia kìa. Cho cô ta thứ danh phận mà cô ta muốn để cô ta thấy cái nghiệp làm vợ nó bạc đến thế nào.

Ảnh minh họa

Để cô ta phải quay cuồng trong cái guồng một thân mà sắm đến 3 vai: làm vợ, làm mẹ, làm con. Để kệ cô ta vật lộn với đống bỉm sữa, loay hoay với cái ổ điện hỏng 7 ngày không được anh sửa, đầu bù tóc rối trong những bừa bộn anh bày ra. Mặc xác cô ta 'giả tạo' khen anh hết lời, giữ sĩ diện cho anh với bố mẹ 2 bên, bạn bè đồng nghiệp.

Cho cô ta lủi thủi hàng đêm chờ anh về, cho cô ta một mình chống chọi với cơn sốt của con, bệnh tuổi già của bố mẹ chồng. Cứ để cô ta lão hóa theo thời gian vì ngu ngốc hi sinh cả cuộc đời để chăm sóc những người chẳng cùng huyết thống với mình. Ai bảo cô ta thích làm vợ.

Hãy cứ ở bên em thôi, anh nhé. Em nguyện cả đời làm nhân tình của anh".

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP