Thế giới

Rò rỉ khí độc ở Jordan khiến 13 người chết

Hãng thông tấn nhà nước cho biết sự cố rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba xảy ra sau khi bồn chứa đầy khí clo bị rơi khi đang được vận chuyển.

13 người đã chết và 251 người bị thương trong vụ rò rỉ khí độc từ một thùng chứa ở cảng Aqaba của Jordan, Guardian dẫn lại tin từ đài truyền hình nhà nước.
Vụ rò rỉ ngày 27/6 xảy ra sau khi một dây cáp nâng thùng chứa đầy 25 tấn clo bị đứt, khiến thùng chứa bị rơi xuống.

Một video được đăng trên trang Twitter của đài truyền hình nhà nước cho thấy thùng chứa rơi xuống vào boong của một con tàu, giải phóng những đám mây khí màu vàng khiến các công nhân của bến tàu phải bỏ chạy.

Cơ quan y tế thành phố khuyến cáo người dân đóng cửa sổ và ở trong nhà.

Thùng chứa khí độc bị rơi ở Aqaba của Jordan, khiến 13 người chết và hàng trăm người bị thương. Ảnh: Guardian.

Haj Hassan, Phó giám đốc Cơ quan quản lý cảng khu vực Aqaba, nói với đài truyền hình địa phương Al-Mamlaka rằng “dây cáp kéo thùng chứa chất độc đã bị đứt, dẫn đến việc rơi và giải phóng chất độc”.

Kênh này dẫn lời một cựu lãnh đạo của công ty điều hành cảng, Mohammed al-Mubaidin, cho biết một tàu đang chờ bốc dỡ gần 20 container khí hóa lỏng “chứa một tỷ lệ clo rất cao”.

Ông cho biết "không dễ để các đám khí bay đi, vì nó tập trung ở một khu vực và bị ảnh hưởng bởi chuyển động của gió".

Bãi biển phía nam của Aqaba được cho là đã được sơ tán sau vụ việc.

Truyền thông địa phương cho thấy lực lượng dân phòng và y tế đang đeo mặt nạ và chạy đến hiện trường sự cố.

Những người bị thương đã được chở đến hai bệnh viện, một cơ sở tư nhân và một bệnh viện dã chiến.

Giám đốc y tế của Aqaba Jamal Obeidat cho biết các bệnh viện đã kín chỗ và những người bị thương ở trong "tình trạng từ nhẹ đến nguy kịch".

Thủ tướng Jordan Bisher al-Khasawneh đã đến Aqaba để xem xét tình hình, truyền hình nhà nước đưa tin. Họ cho biết ông đã thành lập một nhóm điều tra để xem xét vụ việc, dưới sự chủ trì của bộ trưởng Nội vụ.

Tác giả: Hồng Ngọc

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP