Xã hội

Phát hiện một bé gái trong đêm trước cổng sân bóng

Trong đêm 12/1, một bé gái sơ sinh nằm lọt thỏm trong chiếc làn nhựa trước cổng sân bóng thôn Thạch Sơn, xã Anh Sơn (Nghệ An) đã được người dân phát hiện và đưa về chăm sóc, sưởi ấm kịp thời.

Người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong đêm tối trước sân bóng thôn. Ảnh: NP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, khi đi qua khu vực cổng sân bóng thôn Thạch Sơn, bà Nguyễn Thủy (trú thôn 7, xã Anh Sơn) cùng một người bạn nghe thấy tiếng trẻ khóc phát ra từ ven đường.

Kiểm tra xung quanh, bà Thủy phát hiện một chiếc làn nhựa màu xanh đặt sát tường rào. Bên trong là một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, cơ thể lạnh, có dấu hiệu bị bỏ rơi.

Ngay sau đó, bà Thủy đã bế cháu bé về nhà để sưởi ấm, chăm sóc ban đầu và trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, cán bộ UBND xã Anh Sơn đã có mặt để xác minh, lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Sáng 13/1, ông Nguyễn Công Thắng - Chủ tịch UBND xã Anh Sơn xác nhận: “Chính quyền xã đã tiếp nhận thông tin từ người dân, tiến hành kiểm tra hiện trường và giao cháu bé cho gia đình người phát hiện chăm sóc tạm thời trong thời gian thông báo tìm thân nhân”.

Hiện bé gái sơ sinh đang được gia đình bà Nguyễn Thủy chăm sóc, sức khỏe ổn định. UBND xã Anh Sơn đã phát thông báo rộng rãi trên địa bàn nhằm tìm kiếm cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé theo quy định của pháp luật. Trường hợp quá thời hạn thông báo mà không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các bước tiếp theo để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho trẻ.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP