Thế giới

Ôm thi thể con trai chạy xe máy 90km về nhà chôn cất, câu chuyện đau lòng nhưng làm dư luận phẫn nộ khi nghe lý do

Tuy đã được tận tình cứu chữa, nhưng cậu bé vẫn không thể qua khỏi và được bệnh viện trả lại thi thể vào lúc 2h sáng.

Theo TOI, bé Jesava, 10 tuổi, điều trị tại bệnh viện đa khoa SVRR ở Tirupati (Ấn Độ) đã trút hơi thở cuối cùng do suy gan và thận vào khoảng 23h hôm 25/4. Tuy đã được tận tình cứu chữa, nhưng cậu bé vẫn không thể qua khỏi và được bệnh viện trả lại thi thể vào lúc 2h sáng.

Mặc dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng gia đình cháu bé vẫn không thể gọi được xe cứu thương BV để đưa thi thể về.

Khi tới hỏi người điều hành xe cấp cứu tư nhân đậu tại khuôn viên bệnh viện, họ yêu cầu gia đình trả 10.000 Rs (gần 3 triệu VND) để chuyển thi thể con trai ông về quê nhà ở Rajampet, cách Tirupati khoảng 90 km.

Hình ảnh tại bệnh viện

Mặc dù đã hết lời năn nỉ vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng đội ngũ xe cứu thương vẫn mặc kệ và đòi tiền thì mới chở về.

Nhưng khi gia đình đặt một chiếc xe cứu thương khác, đội xe cứu thương BV lại lao ra cãi nhau và cho biết khu vực này do họ độc quyền, các xe hãng khác không được phép ra vào.

Do quá mệt mỏi, người cha đã dừng tranh cãi và quyết định thuê một chiếc xe ôm và mang xác con trai về nhà.

Sự việc hiện tại đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận Ấn Độ, xuất hiện dồn dập những lời chỉ trích về tình trạng mafia xe cứu thương tại các bệnh viện do chính quyền điều hành.

Tác giả: Đức 2 Xích

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP